Nhật ký mùa hè
Wednesday, August 1, 2007 10:24:00 AM
Hè về không còn người giúp việc nữa .Mẹ bố phải tự lo lấy việc nhà ,hôm thì cho con đi công viên nước này , hôm tắm Minh nó mới dốc cả lọ xà phòng tắm Fa lên người . Hôm nay còn đang chuẩn bị vào năm hoc mới thì ai mà chả vui ,mình vui lắm .Mọi khi nhất là hôm nay buồn lắm. Ước gì hôm nay được đi học nhỉ .Buồn ơi là buồn. Hôm nay mẹ cho đi xiêu thị thì còn đỡ được phần nào thôi chứ buồn lắm cơ, Hôm năy mà có đi hoc thì vui phải biết. Mẹ đã bị mình trêu một vố .Hì hì. Mẹ mà đọc chắc mẹ cười chết mất thôi.Mà thôi từ năy không chêu mẹ nữa.Khi nào lại bảo mẹ cho đi công viên nước nữa nhỉ ứ thí cũng được. Hì hì.











