Ngày đầu tiên...
Monday, July 13, 2009 10:01:46 AM
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp lại cô Caroline. Mình vừa thấy cô cô đã cười như chưa hề có chuyên gì xảy ra vậy. Mình cố đi qua thật mau để tránh khỏi bối rối. Dường như cô cũng hiểu nên cô ko nói gì.
Mỗi lần nhớ lại chuyệnn ấy mình lại cảm thấy có điều gì đó cứ là lạ trong người.
Hôm nay là ngày đầu tiên của em bé nhà cô Hương. Mẹ với bố sẽ đưa mình và Minh đến thăm em bé. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên em.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần - ngày đầu tuần của mỗi tuần quen thuộc.
Hôm nay cái gì cũng là "ngày đầu tiên" hết cả và dường như ngày đầu tiên nay là ngày thật tươi đẹp chỉ tội trời cứ mưa.
Chiều hôm nay mình thấy cô Caroline đứng bên cửa sổ nhà cô mà mình không biết cô vui hay buồn, tức giân hay ghét ai và nếu cô có gét ai thì mình cung mong đó không phải là mẹ.
Hôm nay là ngày 13 tháng 7. chỉ còn 4 ngày nữa là đi Mũi Né rồi. Mình ko biết nên vui hay nên buồn nữa.
:
Mỗi lần nhớ lại chuyệnn ấy mình lại cảm thấy có điều gì đó cứ là lạ trong người.
Hôm nay là ngày đầu tiên của em bé nhà cô Hương. Mẹ với bố sẽ đưa mình và Minh đến thăm em bé. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên em.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần - ngày đầu tuần của mỗi tuần quen thuộc.
Hôm nay cái gì cũng là "ngày đầu tiên" hết cả và dường như ngày đầu tiên nay là ngày thật tươi đẹp chỉ tội trời cứ mưa.
Chiều hôm nay mình thấy cô Caroline đứng bên cửa sổ nhà cô mà mình không biết cô vui hay buồn, tức giân hay ghét ai và nếu cô có gét ai thì mình cung mong đó không phải là mẹ.
Hôm nay là ngày 13 tháng 7. chỉ còn 4 ngày nữa là đi Mũi Né rồi. Mình ko biết nên vui hay nên buồn nữa.
:











