My Opera is closing 3rd of March

Kiến Nhỏ Chăm Học

Ngày 17/ 2


Ngày 17 tháng 2 ấy làm mình trở nên mệt mỏi và chán nản khi phải đi cái ôtô quoái gở ấy của nhà Quảng Mận. Mình bị nôn 2 lần và đến phát mệt và khi nghe mẹ nói về các pác nông dân đang cằy ruộng kia thì mình nghĩ là nếu mình phải xuống đấy và ngâm chân trong làn nước lạnh buốt kia thì mình còn có thể chịu nổi chứ ngồi cái ôtô này khiến cho mình cảm thấy chết cũng xướng lắm. Những lúc mệt quá mà mình cứ khóc, khóc mãi, mẹ cứ dỗ nhưng cũng ko mắng mình vì mẹ biết rằng khóc hoài sẽ làm mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Cuối cùng thì mình cũng ngủ được một giấc đến lúc gần về đến nơi. Vậy mà lại bị vường vào cái đèn đỏ làm mình lại bực tức. Đang lúc mệt mỏi lại tức nên mình chỉ muốn thò đầu ra và chửi cái đèn đỏ là: "Bà ĐCMM mày đi."( Hiểu theo nghĩa là: Đại ca mông méo là một nghĩa đáy.). Tức quá nhưng có 3 lý do làm mình không văng ra cái câu nói ấy đựơc là: Thứ nhất: Mình đang mệt. Thứ hai: Mẹ đang ngồi ngay cạnh mình thì làm sao mà nói dc kia chứ. Thứ ba là ngườ đi đường đang ở ngay phía dưới mhình mà văng ra một câu thì thế nào? Lại nhỡ mà có chú công an đang ơ dướ thì chết à.

Khi về đến nơi thì mình mết lử vì mệt và đói. Mẹ cho mình và minh vào quán Lotteria để kiếm cái gì đấy ăn cho đỡ đói. Vừa vào đến nơi mình đã ngửi thấy mùi gà rán thơm đến nỗi mình đã có thể làm một điều mà mình chưa từng làm đó là chén hết cả đĩa. Vừa mới thanh toán thì bố lại gọi nên vội về chưa kịp ăn gì cả nên khi vừa vào nhà mình đã lao ngay vào và chén vèo lấy 1 xuất khoai tây chiên luôn.Lại còn nhớ đến cái ông lái xe ôm rõ buồn cười bảo với mẹ là: "Tôi là cái người lái xe chở lớn mấy năm trước đấy, cô có nhớ tôi ko?" làm mẹ buồn cười quá.
Chuyến đấy quả là chuyến đi nhớ đòi. Có lẽ mình sẽ quyết định không về quê ăn tết nữa. Mà nếu có về thì cũng sẽ ko đi bằng ôtô mà chỉ đi tàu thôi. Sợ quá đi mất chuyến xe về của mình và cả nhà.

Nhật kí ngày 29/ 7bản dịch trên Google

Comments

SeuDim Monday, April 5, 2010 10:54:30 AM

Mẹ rất yêu con, và rất thích blog của con. Con chăm viết blog lên nhé, kẻo cổ của mẹ dài ra giống cổ ngỗng vì chờ đợi bài viết mới của con đấy.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28