Tốt nghiệp!
Friday, November 28, 2008 4:49:00 PM
Cuối cùng thì mày cũng tốt nghiệp rùi! Lễ tốt nghiệp không có bố, mẹ mà bù lại thì có đông người hơ!
Đi làm rùi! Nhìn thái độ mỗi ngày đi làm về, ăn uống xong là leo lên giường tao thấy buồn cười quá! hì hì! chắc là hạnh phúc hơ!
Coi tấm hình tốt nghiệp nè, công nhận mày trẻ hơn, đẹp hơn chị mày nhìu, nhưng nhìn kỹ thì mặt tao phúc hậu hơn hơ![]()
Thương em, từ nhỏ đã phải ám ảnh đi theo chị, chị vào trường chuyên, em cũng phải vào trường chuyên, chị có giải quốc gia, em cũng phải đi thi học sinh giỏi quốc gia, chị vào trường Y, em cũng phải học Y! Biết chứ! Có nhiều lúc nó ghét mình, mình cũng ghét nó, ghét cái kiểu suốt ngày chỉ lo bạn bè, không quan tâm đến gia đình gì hết, ghét mỗi lúc đi đâu về trễ, ko thèm nói lý do, còn nói "chuyện riêng" nữa chứ! Người ta quan tâm thì mới hỏi! hôm nào mày muốn đi đâu thì đi đi, tao chẳng thèm hỏi cho biết!
Nhưng cái hôm tốt nghiệp, nhìn cái mặt ngu ngơ của mày tội không chịu được, tới bao giờ mày mới chịu khôn ra đây! hì hì! mà nghe mọi người nói mày khôn hơn tao nhìu lắm! he he![]()






