ĐN du ký...
Monday, September 1, 2008 12:05:00 PM
Chưa đi chưa biết Bà nà...
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thất hứa, cũng lặn lội ra được ĐN để thăm cô nàng tiểu thư đang chuẩn bị lâm bồn, người ta nói không nên chụp ảnh khi... nên tạm thời để 1 mình tui làm người mẫu thui nhé! ![]()
Đếm xem... 9 năm kể từ lần đầu tiên ghé ĐN, cái xứ tui chẳng thích tí nào vì nóng và nắng, suốt ngày ngoài giờ đi thi thì chỉ ở Ks, không biết Hội An, không biết sông Hàn... lần này phải đi cho biết...
Đến phố cổ Hội An khi trời nhập nhoạng tối, cái máy Nikkon cũ mèm, cứ thiếu sáng là rung, cuối cùng chả có tấm hình phố cổ nào... cổ cả, chỉ có món Cao lầu hè phố này, ngon ghê, đây là món hợp khẩu tui nhứt khi ra Đn nhưng mà Búp bê vẫn chưa thỏa mãn vì chưa được ngồi lầu cao để ăn Cao lầu
Cô người mẫu hơi bị thừa cân 1 tý
![]()
Món Xí mà sắp thất truyền của ông lão 90 tuổi mà Búp bê nhất quyết bắt cả lũ phải ăn cho kỳ được lại là món chè mè đen ngọt lừ này đây!hic, hông hấp dẫn gì hết cho một ngày nóng bức như thế này
Lần đầu tiên mới biết biển Đà nẵng cũng sạch mà coi ... cũng được! hi hi
2 con nhỏ máu me, nhất quyết phải đi Bà nà! mà trời ơi! du lịch miền Trung, 2 từ có thể nghĩ tới! KHỦNG KHIẾP!
Đi taxi gần 30 km để đến được chân núi! hic! méo mặt tập 1
Ngồi đợi dưới chân núi 2 tiếng đồng hồ giữa trưa mà không có xe lên núi! méo mặt tập 2
Hic, đã lỡ méo rùi thì cho nó méo lun đi! ra giữa đường vẫy mấy chiếc xe mới có 1 xe cho quá giang( í lộn quá san mới đúng chứ) lên núi! tất nhiên là Bác Hồ phải ra tay cứu giúp rùi!![]()
Suốt đường leo núi, không có thời gian để mà say xe nữa, vì sợ... chắc phải đi qua không dưới 100 cái cùi chỏ, hic, hic, ngồi vịn vào ghế thật chắc, miệng thì lầm rầm Nam mô, rùi thì nghĩ bụng không biết là nên ... thiêu hay chôn đây!![]()
Cuối cùng.... Bà nà.... mát mẻ, dễ chịu.....
Như người ta nói, có độ cao! hì hì! người mủ leo hụt hơi rùi kìa
" Cố tình ở lại đêm để xem TP đẹp ntn, mưa, cúp điện.... hức hức.... không có lửa trại... dập tan cái ham muốn( hờ hờ) gặp 1 anh đẹp giai nào đấy! xui ơi là xui! lại méo mặt nhờ Bác giúp xuống núi! Mô Phật! về gần tới nhà mà xe còn bị hư nữa!![]()
Trở về SG, con bé vẫn chưa được thấy cầu Sông Hàn quay, mặc dù đã hỉu là nó chỉ quay vì một mục đích vô cùng thực dụng chứ chẳng như cầu Ô thước mà nó vẫn tưởng tượng! hihi








