Lang thang Tây Bắc Thanh Hóa
Tuesday, October 11, 2011 4:17:17 PM
Sáng sớm một ngày hè, tôi quyết định đi về nơi mà tôi đã từng sống, nơi có những con người dân tộc thân thiện bình dị, nơi bản làng bình yên... Vượt cung đường hơn 200km (Phạm Hùng - Quốc lộ 6 - Mai Châu - Quốc lộ 15 - Co Lương - đường đất đang làm Co Lương - Trung Sơn) cuối cùng tôi cũng đến được nơi mình cần đến: Tây Bắc Thanh Hóa - Bản Buốc Hiềng huyện Quan Hóa. Một bản người Mông chỉ vẻn vẹn có 9 hộ dân và là một trong hai bản người Mông của cả huyện vùng cao này.
Đây là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi...
Chào sông Mã Anh hùng....

Và xa xa kia là xã vùng cao Trung Thành
Cầu treo Chiềng nối đôi bờ sông Mã...
Hic, làm cái kỷ niệm...
Nhờ anh này chộp...
Anh này cũng đòi làm 1 cái...haha...chộp luôn!
Núi xa xa kia là núi Pha Soi thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Đường mới làm...rừng luồng xanh xanh bên đường...
Dòng Suối Quýt trong xanh dịu mát...
Dòng Suối Loong...Con suối đã từng cuốn trôi bao ngôi nhà và những con người nơi đây trong đợt lũ quét lịch sử năm 2006
Rồi cũng đến nơi nghỉ chân để kiếm cơm ...Trưa hè nóng, thế mà cũng chiến được với mấy ông nghiền rượu này...hihi
Nghỉ ngơi một lúc, liền xuất phát đến nơi đã để lại nhiều ấn tượng cho mình...Bà con dân tộc Mông Buốc Hiềng...
Bản Buốc Hiềng ở phía xa xa đó...
Và còn ở xa xa...
"Tỉa" rừng làm rãy...
Gặp cái thủy điện "to lớn" này
Đường vào bản mới được làm...Chắc bản khác xưa lắm???
Đi mãi rồi cũng đến nơi, gặp anh này:
Em chào đại ca ạh...!!! Xin cho hỏi nhà bác Trưởng bản đâu ạh?
Xi pâu...
Nâu nâu...haha???
Tìm được đến nhà bác Trưởng bản...Đại gia đình bác đây...
Trong nhà Bác...
Bà chị này mới 21 tuổi thôi đấy...thế mà đã có mấy con, bên cạnh là 3 đứa gái, còn anh trai cả theo bố vào rừng.
Đây là đứa xinh nhất
Bà chị này khoe: Vừa được Đảng, Bác Hồ cho 1 em bò...Mong sau này cái bụng được no!
Phơi nắng...chiều
Đây là chỗ các em chơi
Và đây nữa...
Ngóng...
Nói chuyện với bà con, rồi chộp ảnh,...thế là hết buổi chiều. Tôi phải quay lại chỗ nghỉ để mai còn...lang thang nơi khác.
Lúc sắp về nghe bà con "tư vấn" là còn có một đường khác rất gần để gặp đường nhựa...Thế là mình tin vào cái bụng của bà con. Đi thì thế này đây...???
Và đây nữa...Gặp mấy chú đi chơi bản khác về...
"Trượt" dốc mấy cây số thì gặp đường nhựa và gặp cảnh này đây...các cô gái Thái thật đảm đang!
Các em nhỏ tắm suối
Cuộc sống nơi đây bình yên, nhưng cũng đầy vất vả. Mong đến một ngày sẽ được ấm no hơn!
Hẹn gặp lại một ngày gần nhất!
Đây là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi...
Chào sông Mã Anh hùng....
Và xa xa kia là xã vùng cao Trung Thành
Cầu treo Chiềng nối đôi bờ sông Mã...
Hic, làm cái kỷ niệm...
Nhờ anh này chộp...
Anh này cũng đòi làm 1 cái...haha...chộp luôn!
Núi xa xa kia là núi Pha Soi thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Đường mới làm...rừng luồng xanh xanh bên đường...
Dòng Suối Quýt trong xanh dịu mát...
Dòng Suối Loong...Con suối đã từng cuốn trôi bao ngôi nhà và những con người nơi đây trong đợt lũ quét lịch sử năm 2006
Rồi cũng đến nơi nghỉ chân để kiếm cơm ...Trưa hè nóng, thế mà cũng chiến được với mấy ông nghiền rượu này...hihi
Nghỉ ngơi một lúc, liền xuất phát đến nơi đã để lại nhiều ấn tượng cho mình...Bà con dân tộc Mông Buốc Hiềng...
Bản Buốc Hiềng ở phía xa xa đó...
Và còn ở xa xa...
"Tỉa" rừng làm rãy...
Gặp cái thủy điện "to lớn" này
Đường vào bản mới được làm...Chắc bản khác xưa lắm???
Đi mãi rồi cũng đến nơi, gặp anh này:
Em chào đại ca ạh...!!! Xin cho hỏi nhà bác Trưởng bản đâu ạh?
Xi pâu...
Nâu nâu...haha???
Tìm được đến nhà bác Trưởng bản...Đại gia đình bác đây...
Trong nhà Bác...
Bà chị này mới 21 tuổi thôi đấy...thế mà đã có mấy con, bên cạnh là 3 đứa gái, còn anh trai cả theo bố vào rừng.
Đây là đứa xinh nhất
Bà chị này khoe: Vừa được Đảng, Bác Hồ cho 1 em bò...Mong sau này cái bụng được no!
Phơi nắng...chiều
Đây là chỗ các em chơi
Và đây nữa...
Ngóng...
Nói chuyện với bà con, rồi chộp ảnh,...thế là hết buổi chiều. Tôi phải quay lại chỗ nghỉ để mai còn...lang thang nơi khác.
Lúc sắp về nghe bà con "tư vấn" là còn có một đường khác rất gần để gặp đường nhựa...Thế là mình tin vào cái bụng của bà con. Đi thì thế này đây...???
Và đây nữa...Gặp mấy chú đi chơi bản khác về...
"Trượt" dốc mấy cây số thì gặp đường nhựa và gặp cảnh này đây...các cô gái Thái thật đảm đang!
Các em nhỏ tắm suối
Cuộc sống nơi đây bình yên, nhưng cũng đầy vất vả. Mong đến một ngày sẽ được ấm no hơn!
Hẹn gặp lại một ngày gần nhất!













MChauTienghatMChau # Friday, October 14, 2011 7:52:28 AM
Thanks
Phạm Lãng Dukietchienghan # Friday, October 14, 2011 9:52:05 AM
Còn cây cối ở đây thì hầu như đã bị chặt hạ hết, chỉ còn lại những cây bụi thôi, nói chung nhìn xơ xác lắm.
MChauTienghatMChau # Friday, October 14, 2011 10:40:44 AM
Chúc Anh Kiệt an vui
Phạm Lãng Dukietchienghan # Friday, October 14, 2011 1:39:58 PM
MChauTienghatMChau # Saturday, October 15, 2011 11:50:20 PM
Phạm Lãng Dukietchienghan # Monday, October 17, 2011 4:36:54 AM
MChauTienghatMChau # Monday, October 17, 2011 9:55:09 PM
Chúc em vui nha
gautrucgautruc249 # Friday, October 21, 2011 9:55:06 AM
mình thích ảnh ngóng, nâu nâu, và ảnh nhà bác trường bản
Phạm Lãng Dukietchienghan # Friday, October 21, 2011 10:13:19 AM
Originally posted by gautruc249:
Cám ơn bạn gautruc nha!