My Opera is closing 3rd of March

Phạm Lãng Du

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại

Về Cửa Đặt, Thanh Hóa.

Con đường đau khổ!Trên đỉnh Thung Khe, Hòa Bình

Comments

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, December 2, 2011 5:59:05 PM

Cám ơn người bạn trẻ.
Ngắm trộm những tấm hình của bạn đã gợi cho tôi chút gì những hình ảnh của quê hương .
Lòng chợt nao nao nhớ những ngày tôi còn nhỏ ... chắc cũng không khác hình ảnh những em nhỏ trong hình này là bao nhiêu
Cám ơn bạn .

Phạm Lãng Dukietchienghan Sunday, December 4, 2011 3:00:56 AM

Originally posted by NguyenTamHan:

Cám ơn người bạn trẻ.
Ngắm trộm những tấm hình của bạn đã gợi cho tôi chút gì những hình ảnh của quê hương .
Lòng chợt nao nao nhớ những ngày tôi còn nhỏ ... chắc cũng không khác hình ảnh những em nhỏ trong hình này là bao nhiêu
Cám ơn bạn .

Cám ơn Nguyễn Tâm Hàn! Bây giờ ở Việt Nam nhiều người dân vẫn còn nghèo lắm!

Unregistered user Monday, December 26, 2011 3:08:42 PM

Anonymous writes: Bạn ơi! Người ta gọi là CỬA ĐẠT chứ!

Phạm Lãng Dukietchienghan Thursday, December 29, 2011 3:41:17 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Bạn ơi!
Người ta gọi là CỬA ĐẠT chứ!

Chào bạn! Mình về đấy và có tìm hiểu về cái tên Cửa Đạt hay Cửa Đặt. Mình có hỏi người dân xung quanh và được biết: Không rõ chính xác tên nào là đúng, tên nào sai...Người dân vẫn thường gọi theo cả 2 tên đó!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.