Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến
Wednesday, April 15, 2009 3:01:00 PM
Lễ giỗ tổ vừa rồi Lily bắt xe buýt số 616 đi Đại Nam với Cô, nghe người khen người chê nên sắp xếp đi cho biết. Đại Nam rộng nhưng xây chưa xong với lại nắng quá. Nhìn bên ngoài đẹp và hoành tráng lắm, mấy bức thành cao có cả tượng lính gác nữa.
Lily thấy đẹp nhất là khu thờ tự và 5 ngọn núi nhân tạo đằng sau khu thờ tự. Tiếc là không cho chụp hình quay phim trong khu thờ tự nên Lily không dám chụp. Đẹp lắm, đẹp từng centimet. Tường thì bằng các bức khắc tích sử xưa bằng gỗ, trần thì vẽ hoa văn. Các bức tượng Phật, Bác Hồ,… thờ trong đó màu vàng, bài vị của 18 chi vua Hùng cũng màu vàng không biết có phải là mạ vàng không nữa. Mấy ngọn núi nhân tạo sau lưng khu thờ tự to đẹp y như núi tự nhiên.
Lily leo lên ngôi chùa 10 tầng xây lẫn trong núi phát hiện ra lưng chừng núi còn có cảnh này nữa nè. Chắc cũng là nhân tạo nhỉ, nhưng đẹp miễn chê.
Dưới chân mấy ngọn núi là rỗng, vào trong đó mát còn hơn máy lạnh nữa. Trong đó dựng mấy tích lịch sử từ thời Văn Lang Âu Lạc, vào đó coi như được ôn lại lịch sử. Nhưng vẫn dựng chưa xong, mới tới Ngô Quyền à. Tích Mỵ Châu Trọng Thủy nà, đẹp không.
Tiếp đó là Lily đi coi thú vì nghe nói thú trong đó được nuôi tự nhiên. À, có xe chở khách di chuyển từ khu này qua khu kia đó. Đúng là thú không bị nhốt vô chuồng như trong sở thú mà được thả trong những khu nuôi tự nhiên nho nhỏ, cách biệt bằng các cửa kiếng hoặc lan can. Rộng nhưng mà nắng quá, Lily chỉ đi coi được gần một nửa vườn thú thôi à. Có 2 con hổ trắng đẹp chưa nà.
Nắng và nóng quá nên 3g chiều Lily và Cô về, không đi coi biển nhân tạo và khu vui chơi nữa. Đợi khi nào xây xong hết thì đi lại coi một lúc cho luôn
. Mới xây chừng này thôi mà chắc cũng tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc đây. Vậy mới biết là VN mình có nhiều người giàu kinh khủng. Đi Đại Nam mình mới biết là không phải là 18 đời vua Hùng mà là 18 chi, mỗi chi khỏang 3, 4 đời vua lấy cùng niên hiệu. Tổng cộng 18 chi vua Hùng kéo dài hơn 20 thế kỷ.
















