My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Hello năm mới

Hello năm mới magnify

Chào năm mới mà mặt mày căng thẳng vậy nà, bởi nghe nói năm nay tình hình kinh tế còn xấu hơn năm ngoái. Nghe mà oải, haizzz. Fighting, fighting,…

Tết về quê vui quá đi. Cứ về nhà là mình lại vui, mặt mày rạng rỡ tươi tắn hẳn ra, hihi. Lễ 30/4 này lại về quê chơi nữa, hihi. Tết năm nay ít lạnh hơn năm ngoái, mấy ngày Tết trời không nắng cũng không mưa, lành lạnh, mát mát, đúng như sở thích của mình, thích thiệt, hihi. Tâm trạng vui vẻ, khí hậu mát mẻ làm mình ăn như heo, nên lại bị béo tròn như baby heo, hihi. Tuy nhiên, có anh giai nọ làm mình thắc mắc, khó hiểu wá à. Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều nhỉ. Đàn ông chắc là thế hỉ, hehe.

Hình của baby heo Tết năm nay nà, nhìn giống khúc chả ghê, hehe. Mình với Ngọc Anh, về quê ăn Tết ghé qua nhà mình chơi, “lao động nghệ thuật” ở biển Cửa Việt, thánh địa La Vang với thành cổ Quảng Trị đó.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket