Tổng kết cuối năm
Saturday, January 17, 2009 8:21:00 AM
Năm nay chỉ có thể túm lại trong một câu "không làm được gì hết"
. Không biết có phải năm xui tháng hạn không nữa, tâm trạng thường không vui, nghĩ ngợi lo lắng; đen bạc mà cũng chẳng thấy đỏ tình; mọi dự tính đều không thực hiện được
.
Chỉ được cái là ngày càng quậy, đàn đúm, ăn uống chơi bời. Còn tưng tưng nữa, chắc sắp khùng tới nơi rồi, hehe. Không chừng stress quá mà bị vầy. Sang năm chắc Thí Kìu đi tập yoga cho tâm nó tịnh
.
Năm hết Tết đến, khăn gói về quê nghỉ ngơi cho khỏe cái thân. Nếu không có gì thay đổi thì Lily sẽ qua Lào chơi đó, hihi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha, có đi ngang qua Quảng Trị thì tranh thủ ghé nhà Lily chơi. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Sang năm sẽ cố gắng thực hiện bằng được các dự tính đã bị trớt quớt năm nay. Hy vọng là một năm may mắn hơn. Cố lên Chiaki!








