My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Mình ghét chiến tranh và thiên tai

Hơn chục ngày trước, đọc báo thấy Sichuan bị động đất, mình nghĩ chắc cũng không sao, thỉnh thoảng vài nơi cũng bị mà. Nhưng tình hình cập nhật thấy có vẻ trầm trọng, lật đật đi hỏi thăm Li Hui, Xi Yuan, Liu Qin, Han Bing nhưng không liên lạc được. Bọn họ ở Chengdu (Thành Đô), tuy không phải ở tâm chấn nhưng cũng gần, cũng bị ảnh hưởng. Cảm thấy lo lắng cho bọn họ vì không những là đối tác làm ăn mà còn là bạn bè thân thiết của mình. Mấy ngày sau mới liên lạc được, Xi Yuan bảo là còn sống, Li Hui bảo thật là khủng khiếp, công ty tui ở tầng 7, nhưng cảm ơn Chúa, tụi tui vẫn an toàn, bây giờ tụi tui không dám ngủ trong nhà nữa, Liu Qin thì kể lại lúc bị động đất tòa nhà rung chuyển, đến nỗi không thể bám vào thứ gì, vài người òa khóc, và than rằng giống như cơn ác mộng, tụi tui phải chạy về miền quê hoặc lên núi để tránh. Mình thấy mừng vì bạn bè vẫn an toàn.

Sau đó là thường xuyên bị dư chấn. Chiều hôm qua nghe Liu Qin nói, lại mới có dư chấn xong. Mỗi ngày bị 2, 3 lần. Bạn í có vẻ rất sợ, nói rằng ghét động đất. Mình thường xuyên hỏi han và an ủi Liu Qin, hy vọng bạn í bớt lo sợ. Dư chấn thường xuyên, ngoài ra còn mấy con đập sắp bị vỡ, tuy vậy công việc thì vẫn phải làm, có dư chấn thì chạy, cuộc sống bất an. Tội nghiệp mấy bạn của tui. Mong những thứ kinh khủng này sớm kết thúc.

Mình ghét chiến tranh và thiên tai!

-----------------

Một góc thành phố Chengdu (2005):

Photobucket Photobucket

Các cô gái Sichuan (nhỏ mặc áo đen là Vietnamese)

Photobucket