My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Hoa chợ Hồ Thị Kỷ

Dạo này chán, không có hứng viết blog. Hôm kia theo chị Linh đi chợ Hồ Thị Kỷ Q10 mua hoa, tranh thủ mang máy hình theo chụp post lên blog cho nó đỡ mốc meo lại tươi tắn, hehe. Chợ này chuyên bán hoa tươi, bán cả ngày cả đêm. Hoa bán theo bó, hoa hồng bó 50 bông chỉ 30-40 ngàn, hoa ly bó 5 cây mỗi cây 3 bông có 50 ngàn. Hoa rẻ lại đẹp.

Chợ này gần nhà, nên mỗi lần buồn buồn lại lết ra đây, ngắm hoa cho vui mắt rồi mua về cắm đỡ buồn. Nếu có sinh nhật bạn thì cũng mò ra đây mua về bó lại hoặc cắm giỏ tặng sinh nhật, vừa đẹp lại vừa tiết kiệm, hehe. Ai muốn tặng hoa Thí Kìu tự tay bó thì la lên nha.

Đây là Ly bó 50 ngàn nè:

Photobucket Photobucket

Cẩm chướng đủ màu nè:

Photobucket

Đây là hoa loa kèn

Photobucket

Lan tím, treo lên xà nhà cho khỏi gãy

Photobucket

Hoa hồng tỉ muội, một cành có nhiều hoa

Photobucket

Cây hoa này cao tới 1m5 lận, cũng quên hỏi tên luôn rồi

Photobucket

Một loại hoa cẩm cướng, bông nhỏ nhỏ, cánh đơn

Photobucket

Hoa sen

Photobucket

Ly hồng

Photobucket

Hoa hồng đủ màu, chỉ bán nguyên bó, bó 30-40 ngàn

Photobucket

Hoa loa kèn này nghe nói trồng trên đất sình

Photobucket

Hoa này quê mình gọi là đồng tiền, nhưng trong đây gọi là cúc

Photobucket Photobucket

Hoa chuối kiểng

Photobucket

Salem, có nhiều màu lắm: vàng, trắng, tím

Photobucket

Màu hoa như vậy chắc là phun màu lên

Photobucket Photobucket

Không biết hoa này hoa gì, quên hỏi tên roài

Photobucket Photobucket

Hoa này chắc ít người biết, nó là hoa Quỳnh Anh. Không hương không sắc gì hết

Photobucket