My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Tết vui nhưng rét quá à

Loáng 1 cái là hết 15 ngày nghỉ Tết của mình rồi, nhanh thiệt.

Tết năm nay quê mình rét quá. Lâu lắm rồi trời không rét như thế này. Tết mà trời hửng nắng thì buồn, than sao không rét như hồi xưa. Mà rét quá thì đúng là không chịu nổi. Mình co ro, sụt sùi cảm cúm, mặt mày nổi mốc meo. Áo len, quần len, tất len, găng tay len trang bị tận răng mà vẫn rét. Nước gì mà như là nước đá, đụng vô muốn cóng tay. Không có chuyện gì ra ngoài thì mình chỉ thích ở nhà, nhất là ban đêm. Ăn ngủ như heo, nên tiếp tục bị béo lên, hic.

Tết năm nay về bị mọi người chê là béo, nhưng được O khen là có cao hơn 1 tý, mừng! Tập thể dục vậy mà cũng hiệu quả nhỉ, không những khỏe mà cải thiện được tí chiều cao, hehe. Năm nay ráng đi tập thường xuyên hỉ.

Lại trở về với cuộc sống thường nhật rồi, hy vọng năm nay sẽ làm được cái gì mới mới.