My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Viết cho năm cũ

Viết cho năm cũ magnify

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã xong một năm, thời gian thoi đưa. Chẳng làm được cái gì cho nên hồn trong năm qua, không sự kiện, không đột phá, không có gì hết. Cái cần làm vẫn chưa làm được, cái muốn có cũng không có. Cứ nghĩ ngợi lung tung mòng mòng hồi đâm ra bực mình, chán nản, thấy cuộc sống nhàm chán, vô vị. Biết là thời gian, tuổi trẻ đang trôi tuột từng ngày mà chỉ biết giương mắt nhìn. Muốn làm gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cứ rối bòng bong. Bước đi mà không biết đó có phải là lối. Lại thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ hết...

Dù sao thì cũng đã là một năm bình yên. Hy vọng sẽ có cái gì đó mới mới trong năm mới, vì cuộc sống đang tiếp diễn...

Luận văn vẫn chưa đâu vô đâu, nghĩ đến lại nhức đầu, đúng là không đơn giản. Mấy tháng trăn trở với nó mà chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho. Lại phải tiếp tục tìm tòi suy nghĩ. Điên cái đầu!