"Nhí nhố và nhiều chuyện" band
Monday, October 1, 2007 6:07:00 AM
Tối qua, Mộng Tuyền lên SG, chưa kịp đàn đúm ăn chơi thì lại quay về gấp vì chuyện gia đình. Hic, vậy mà cứ tưởng lại được tiếp tục công cuộc ăn chơi phá phách và cười mỏi miệng của nhóm "nhí nhố và nhiều chuyện" chứ. Nhóm này được thành lập cũng mấy năm rồi, hoạt động rất hiệu quả. Thường xuyên đi ăn, đi chơi và chọc phá nhau, tung hứng rất hiệu quả. Moi móc đời tư và “hạ nhục” nhau không thương tiếc
. Vậy chứ rất hợp và hiểu nhau . “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, cả lúc vui lẫn lúc buồn.
Gần đây sự nghiệp ăn chơi quậy phá của nhóm thường bị gián đoạn, nhóm thường xuyên bị thiếu nhân lực vì người về quê làm, người đi lấy chồng. Nhưng hiệu quả hoạt động của nhóm vẫn không suy giảm, xáp vô là cười mỏi cả miệng. Có mọi người, Thí Kìu đỡ buồn vì sống xa nhà, tâm hồn không bị khô cằn vì thiếu cảm xúc. Vui lắm, yêu mọi người lắm lắm
.
My friends, I don’t care who you are, where you’re from and what you do, as long as I love you and you love me, too.
Hôm qua được gặp một người bạn mới, vui lắm! Xie xie ni, wo hen gao xing
.









