My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Tối qua mình lại gặp anh í

Tối qua, mình lại được gặp anh í.

Dù đã gặp anh í mấy lần rồi mà mình vẫn thấy hồi hộp. Mình lại dính lấy ảnh , ảnh làm mình cười rồi lại làm mình la hét. Thỉnh thoảng lại làm mình phải nhắm tít mắt lại hoặc quay mặt đi. Ảnh làm mình nghẹt thở nhất là những đoạn cao trào. Anh í như có ma lực làm mình phải dính chặt lấy ảnh suốt mấy tiếng đồng hồ không rời. Tối nào gặp anh í là mình lại không ngủ được vì bị ám ảnh bởi hình ảnh của ảnh, lời nói của ảnh, hành động của ảnh. Mình muốn gặp anh í mãi mặc dù anh thường làm mình bị đau tim vì hồi hộp và nghẹt thở, hía hía.

Xin giới thiệu với mọi người anh í của mình: nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm lừng danh: INDIANA JONES.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Người đã làm mình dính lấy anh í là Steven Spielberg. Indiana Jones là loạt film hành động hay nhất thập niên 80 làm cho Indiana Jones nổi tiếng chỉ sau điệp viên James Bond. Tập film tối qua mình coi là "Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc". Đúng là tàn khốc thiệt, xem mà sợ quá chừng. Sợ mà thích coi, hihi.

Mọi người hãy đón xem phần 4 của Indiana Jones với tựa đề là "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" vào tháng 5 năm 2008. Coi chừng bị anh í cuốn hút như mình nhé, híhí.

Đây là hình ảnh của Indiana Jones trong phần 4 nè, handsome chưa?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket