My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Xếch mà đẹp sao?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có người khen mắt của mình đẹp! Mà mắt mình đâu phải mắt bồ câu hay mắt nai. Mắt mình nhỏ, màu nâu và hơi xếch. Hồi xưa O mình hay nói là trên mặt mình chỉ được đôi mắt. Không biết hồi xưa nó có to, đen hay không, chứ bây giờ nó như vậy đó. Đã vậy, mí mắt còn nhỏ xíu, nên nhìn xa cứ tưởng mắt 1 mí, nhất là khi chụp hình. Mỗi khi xem hình là mình lại ngán ngẩm “sao mắt tui vô hình thành mắt 1 mí vậy nè”. Mình còn bị cận thị nữa nên mắt hay nheo nheo, nhìn y như mắt một mí. Chán! Vì đôi mắt mí nhỏ và hơi xếch cộng với nước da trắng trẻo mà thỉnh thoảng mình được mọi người nói là giống mấy cô Trung Quốc hay mấy madam Hồng Kông. Dù gì thì mắt xếch cũng hay hay, có cá tính và có phong cách nhỉ (tự an ủi vậy ).

Trưa nay đi theo chị Linh lấy đồ, mình lượn qua lượn lại ngó nghiêng mấy kệ vải, lật lui lật tới mấy cuốn catalogue, cuối cùng may luôn 1 cái đầm, 1 cái áo và 1 cái quần. Dạo này mình bị bệnh nghiện may đồ rồi, đang may tổng cộng 4 cái áo, 3 cái quần, 1 cái váy ngắn và 1 cái đầm. Nhưng mình vẫn muốn may nữa. Mà công nhận cô may đồ ở gần công ty mình may đẹp thiệt đó. Chết rồi, làm sao chữa được bệnh nghiện may đồ đây .