Lối đi ngay dưới chân mình
Friday, July 13, 2007 9:58:00 AM
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
VTV3 đang chiếu lại Tây Du Ký! Đây là bộ phim mình khoái, khoái từ hồi còn con nít đến bây giờ. Không biết sau này già còn thích nữa không, nếu vậy chắc tranh với cháu mà coi quá. Lúc đó thằng cháu mình vẫy vẫy: “ Ngoại à, nhanh nhanh, chiếu phim Tây Du Ký rồi”. Thí Kìu chống gậy đi ra, móm mém cười: “Ây dà, ngoại thích coi phim này lắm đó, coi từ nhỏ đến giờ không biết mấy chục lần rồi, xích ra cho ngoại ngồi coi”. Tưởng tượng đến đây mình mắc cười không chịu được, hihi haha ![]()
Đọc tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân từ khi học cấp 1, hồi đó mình còn nhỏ xíu nhưng sách dày mỏng gì cũng ôm đọc, đọc còn nhiều đi chơi nữa đó. Cũng tại Thí Kìu có khiếu hay đọc, thấy gì cũng đọc, hihi (nhưng văn dở thì cứ dở, không cách nào cải thiện được). Đọc Tây Du Ký dần dần mình nghiệm ra là con người ta muốn thành công thì không ngại khó khăn, nhẫn nại rèn luyện ý chí, đạp bằng mọi khó khăn thử thách trên đường đi. Nhưng khách quan mà nói đời người có 60 năm mà phải trải qua 72 kiếp nạn như thầy trò Đường Tăng thì đúng là “đời là bể khổ”, hihi.
Thế nhưng đâu là đường đi để thành công? Lối đi ngay dưới chân mỗi người. Câu trả lời cũng là nội dung của bài hát cho phim Tây Du Ký “敢问路在何方”. Coi phim Tây Du Ký lần đầu cũng từ khi học cấp 1, 8-9 tuổi gì đó, mình thích Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai khỉ y như thật, từng động tác, cử chỉ y như con khỉ. Và mình cũng rất khoái bài hát của phim, nhạc "chíu chíu" nghe như nhạc phim chưởng. Lớn lên mình hiểu ra được ý nghĩa sâu sắc của hai câu cuối trong bài hát. Xin hỏi đâu là lối đi, lối đi ngay dưới chân mình. Mỗi người có một lối đi riêng, và lối đi ngay dưới chân của mỗi người.
敢问路在何方,路在脚下
Gan wen lu zai he fang, lu zai jiao xia.








