Gặp lại người cũ
Thursday, July 5, 2007 10:34:00 AM
Người cũ ở đây không phải là người yêu cũ mà là đồng nghiệp cũ. Mình gặp lại mọi người tối qua ở đám cưới Quân và chị Hà. Được gặp lại mọi người, những đồng nghiệp đầu tiên của mình, mình vui lắm. Sếp Thu, chị Trúc, Trâm, Lan, chị Đào, anh Chính,… Cảm giác như mình lại được trở về ngày xưa, ngày con bé trắng trẻo, lùn lùn, tóc ngắn vào làm việc trong công ty, được mọi người thương yêu, cưng chiều. Mọi người lại cười đùa vui vẻ với nhau như hồi xưa. Ai cũng nói mình khác hẳn hồi trước. Thật sự thì không thay đổi gì nhiều, chắc tại vì hồi đó tóc ngắn, bây giờ tóc dài nên mọi người thấy lạ, với lại mình cũng mập ra nữa. Mà cũng già hơn ngày xưa nữa
. Tan tiệc cả đoàn lại kéo nhau đi uống cà phê, tiếp tục cà kê dê ngỗng, khuya lắc mới chịu về. Vui ơi là vui.
Chuyện Quân và chị Hà cưới nhau ai cũng ngạc nhiên, không ai ngờ tới dẫn đến nhiều nhầm lẫn cười đau cả bụng. Cũng tại hai người giấu kỹ quá. Bây giờ hai người đã là vợ chồng rồi nhưng cách xưng hô của mình vẫn không thay đổi được, vẫn là Quân và chị Hà. Quân hôm qua nhìn lớn và chững chạc hẳn ra, khác với cái thời “ông Quân” và “bà Kiều” ngày xưa. Thì có vợ rồi phải khác chứ! Chị Hà thì vẫn xinh như trước, nay làm cô dâu còn xinh đẹp hơn. Đi bên cạnh Quân thật nhỏ bé mặc dù hồi xưa mình chẳng thấy chị Hà nhỏ bé hơn Quân tí nào. Hìhì. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Thấy mọi người lần lượt đi lấy chồng, mình cũng nôn quá. Phải siêng đi chùa để cầu một số duyên mới được ![]()
.








