Subscribe to RSS feed
Friday, June 29, 2007 9:47:00 AM
Vừa rồi dẫn phái đoàn nhà tui đi Dalat chơi đó, trong đoàn tour có chị gái xinh xinh. Chị nói với tui là Quảng Trị nghèo lắm, thì đúng rồi, đâu có giàu như các thành phố lớn như HCM hay HN. Chị nói là về QT chị không dám uống nước vì sợ bị ung thư. Trời, nghe ở đâu chuyện đó vậy trời. Tui là người QT mà cũng mới nghe chuyện này nè. Sao nghĩ về quê tui lệch lạc như vậy, y như người nước ngoài nghe nói về Việt Nam là nghĩ đến chiến tranh, nghèo khổ vậy đó chứ không biết đã hơn 30 năm rồi, đã khác xưa rồi.
Quê tui đó, hồi xưa là nơi chia cắt 2 miền Nam Bắc, bom đạn tính tấn trên đầu người, vì điều kiện lịch sử như vậy nên bây giờ vẫn chưa giàu có như người ta. Nhưng toàn xài hàng ngoại không đó, từ bàn chải đánh răng đến hàng điện tử đều là Made in Thailand không à. Ngoài ra còn được miễn thuế nữa, giá rẻ rề nhất là xe máy và ô tô. Đây là do điều kiện địa lý, quê tui có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với Lào. Hồi tui ở quê xuất ngoại hoài à, là qua Lào chơi đó. Sáng đi rồi chiều về.
Quê tui đó, có bãi biển Cửa Tùng đẹp lắm, được mệnh danh là nữ hoàng các bãi tắm. Mà đẹp thiệt, nắng vàng, cát trắng, biển xanh, bãi đá, rừng dương. Lội nửa cây số mà nước mới chỉ đến ngang ngực. Chẹp, nhắc tới tui lại thèm đi tắm biển Cửa Tùng ngay bây giờ đây. Đã 5-6 năm rồi không đi tắm biển quê mình rồi. Nhớ quá.
Quê tui đó, là điểm du lịch phi quân sự. Ai thích đi thăm khu DMZ thì tui dẫn đi coi cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 chia cắt hai bờ Nam Bắc, “khai sông nối bến cho nàng về anh” đã hơn 30 năm rồi. Tui dẫn đi coi thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc. Tui dẫn đi nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đây là nghĩa trang lớn nhất cả nước, là nghĩa trang quốc gia. Tui thích nghĩa trang này lắm vì nó có cả 1 rừng thông mát rượi đầy quả thông, nó còn có một khuôn viên lớn đặt nhiều tượng đá nữa. Ai có đạo tui dẫn đi coi nhà thờ La Vang. Chắc nhiều người nghe đến địa danh này rồi, mỗi năm giáo dân khắp nơi lại ùn ùn kéo về đây, là nơi Đức Mẹ xuất hiện dùng lá văng để cứu nhân độ thế.
Khí hậu quê tui hơi khắc nghiệt. Hè thì nắng đổ lửa cộng với gió phơn Tây Nam (gió Lào mà người quê tui hay nói vui là gió ngoại), nóng dữ lắm. Mùa đông thì bị ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc, rét dữ lắm, áo phải mặc mấy lớp. Đi xa quê, tui rất nhớ cái lạnh của quê nhà, mặc dù nó làm tui hay bị bệnh mỗi khi đông về.
Nhân đây tui cũng xin nói luôn đó là quê tui không có vụ uống nước bị ung thư đó nghen. Có thấy tui vẫn khỏe mạnh như voi con không? (không dám ví như voi, hehe ). Ah, tui quên nói cho mọi người biết một chuyện về quê tui nữa, đó là con gái quê tui hơi bị xinh. Là mấy chú trung niên tui gặp trên tàu lửa hồi tui còn đi học Đại học nói đó, chứ tui không có bịa hay nói thêm. Tui thấy đúng lắm, như tui đây mới là trung bình thôi.
7 comments
1 2 3 4 5 ... 7 Next »
Show all friends
anonymous
IVY writes: Đẹp quá hen, bữa nào mình cũng làm một chuyến m ...
**nhật kí công chúa** writes: thanks bài viết hay quá.
ViVi writes: Doc xong bai nay chac khoi anh chay theo co ga ...
☆LILY☆ writes: @Nhài: éc, vui lém, hihi. 30/4 này về quê ch ...
ViVi writes: Nhin mat kieu giong teen wa a`...mum mim de th ...
Nhật Minh Ngân writes: Éc éc, tên "Baby heo" nghe ngộ quá đ ...