My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Mình sẽ bước chậm lại

Vậy là phái đoàn nhà mình đã về rồi. Mình lại trơ trọi một mình, buồn và đơn độc nhìn mỗi ngày trôi qua buồn tẻ, vô vị. Phải làm sao đây để mỗi ngày là một niềm vui?

Cuộc sống bận rộn tất bật với nhiều lo toan. Nếu để nó cuốn đi, bước vội vã quá nhanh sẽ không kịp nhận thấy những cái mình đang cần đang vụt qua, sẽ không nhận ra rằng bản thân mình đang thay đổi. Cũng không có thời gian để ngắm cánh hoa đang nở ven đường, thấy cầu vồng mọc sau cơn mưa, nghe tiếng lá xào xạc trong gió,… những thứ tưởng bình thường nhưng mang lại những niềm vui nho nhỏ, để mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, tâm hồn được thanh lọc.

Học hành về cơ bản hết tuần này là xong. Sẽ có nhiều thời gian rảnh cho bản thân để nghỉ ngơi, bước chậm lại để nhìn lại mình, để suy ngẫm thêm về nhiều thứ và đặt mục tiêu mới để phấn đấu.

Mình sẽ bước chậm lại.