My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Ở Campuchia có ...

Ở Campuchia có ... magnify

Bây giờ kể chuyện Campuchia cho mọi người nghe nhé.

Ở CPC có nhiều cái ngộ và lạ lắm. Xe ôtô không có biển số (trừ thủ đô Phnom Penh), nếu có bị mất xe là khỏi tìm lại luôn. Xe ô tô tay lái nghịch hay thuận đều có cả. Nhiều người thắc mắc là tại sao vài nơi không thấy dây điện, hay là đã chạy dây cáp ngầm? Nhưng thực ra là nơi đó không có điện nên không có dây điện! Nhiều người đến CPC cũng hỏi tại sao thấy đàn ông CPC thường hay ở nhà đi ra đi vô, chẳng làm gì. Tại họ làm biếng hay tại giàu quá nên khỏi cần làm? Thực ra thì đất đai cằn cỗi quá, công trình thuỷ lợi lại không có, nên không thể làm ruộng, trồng trọt hay chăn nuôi gì được. Người CPC hay mặc xà rông, người ta nói đùa là vì có xà rông nên CPC không có toilet công cộng, cứ ngồi đó không ai biết đang làm gì, haha.

Ai có nhiều tiền mà không biết xài đâu cho hết thì cứ đến biên giới phần đất CPC, nơi có hơn chục sòng bài hoạt động suốt ngày đêm, mà xài. Hoặc bạn muốn mua một hòn đảo của CPC hay khiêm tốn hơn là một miếng đất nơi có cơ quan nhà nước hay chính phủ đang đóng. Bạn sẽ được như ý miễn là bạn có tiền. Ở CPC cái gì cũng bán được tất.

Nói vậy chứ CPC có nhiều cái hay lắm. Người CPC hiền, lại thân thiện nên không có gì phải lo ngại cả. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ bắn nhau tại vì pháp luật lỏng lẻo nhưng nhìn chung tui thấy thiện cảm với người CPC lắm. Siem Riep đúng là thành phố du lịch, thành phố thì nhỏ xíu nhưng đẹp và yên tĩnh. Toàn nhà hàng, khách sạn. Khách sạn 5 sao không dưới 10 cái, vừa dài lại vừa rộng. Khách du lịch ở Siem Riep còn đông hơn dân bản xứ nữa. Angkor Thom và Angkor Wat đúng là huyền bí và đẹp, khi nào rảnh tui sẽ qua đó nguyên tuần để đi coi cho thoả thích, hihi.

Truyền đạt vài kinh nghiệm cho mọi người nếu muốn đi du lịch CPC nè:

Thứ nhất, không cần đổi tiền Riel, chỉ cần đổi đô lẻ thôi, CPC xài song song cả đô la lẫn Riel. Thứ hai, mua hàng nhớ trả giá nhé, khoảng 1/3 đến ½ giá thôi, nói thách dữ lắm. Thứ ba, ở SiemRiep nên book khách sạn ở khu vực chợ Cũ, nơi đó giống như khu Phạm Ngũ Lão của SG vậy, lại có chợ đêm, nhà hàng, quán café, massage, siêu thị,… không thiếu thứ gì. Thứ tư, xoài của CPC ngon lắm, ngon hơn cả xoài cát của mình nữa, mọi người qua đó nhớ ăn thử. Ah, còn món côn trùng nữa, ai thích thì cũng ăn thử cho biết, tui thì không dám ăn.

Kể lể vài dòng về CPC cho mọi người nghe, chừng nào nhớ thêm gì tui sẽ bổ sung. Ai muốn đi CPC thì cứ hỏi tui, tui tư vấn cho, có gì tui đi chung luôn cho vui.