My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Đi nhậu nhớ kêu tui!

Mình vừa phát hiện ra cái hay của chuyện đi nhậu.

Trước đây mình hay nghĩ đi nhậu là chuyện của đàn ông con trai, phụ nữ ai lại đi nhậu, không ngoan hiền tí nào hết, nên ai rủ đi mình cũng không đi. Gần đây, tại mấy người trong công ty đi nhậu cứ rủ rê, nên mình cũng đi theo. Nói đi nhậu cho oai chứ thật ra ai nhậu thì nhậu, Thí Kìu toàn ngồi ăn không hà. Nhưng mà ở bàn nhậu, mình biết được nhiều thứ mới lạ hay ho, nghe được nhiều chuyện mà mình chưa biết, hiểu thêm về những người xung quanh mình. Đó là cái hay của chuyện đi nhậu mà mình mới phát hiện ra. Bữa nay mình không còn thành kiến với chuyện đi nhậu nữa. Nói vậy chứ mình vẫn không ủng hộ chuyện đi nhậu thường xuyên của mấy anh đàn ông con trai đâu nhé vì nhậu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, gia đình lục đục.

Có ai định đi nhậu thì rủ Thí Kìu theo với, nhớ kêu đồ ăn nhiều nhiều, hihi