Chữ xấu!
Tuesday, April 10, 2007 5:40:00 AM
Chủ nhật vừa rồi đi thi. Làm xong, ngắm nghía lại bài thi, mình bỗng muốn khóc ròng. Chữ của mình sao ghê quá đi, ai nhìn vào đố biết là chữ của một cutie như mình, huhu. Xấu kinh khủng, ngoằn nghèo, không còn thấy bóng dáng chữ sạch vở đẹp như hồi học phổ thông nữa rồi. Hồi đó tuy chữ mình không đẹp long lanh, nhưng đâu có ai chê. Giờ mình nhìn chữ mình còn thấy sợ huống chi người khác chứ.
Cũng tại vì mình bây giờ đa số sử dụng máy vi tính, chỉ viết bằng tay khi đi học. Mà đi học ở lớp thì phải viết tốc ký để ghi chép kịp những ý thầy cô nói. Khi học ở nhà thì không cần phải viết nắn nót, viết sao để học được là được. Khi đi thi thì càng không cần viết nắn nót, từ từ mà phải viết càng nhanh càng tốt, nếu không hết giờ. Ở công ty nếu có viết tay thì cũng ngoáy ngoáy cho đỡ tốn thời gian. Bản thân mình cũng nghĩ là không cần thiết phải viết nắn nót và đẹp, viết sao vừa nhanh lại vừa đọc được là được rồi. Hậu quả là bây giờ chữ mình xấu thấy ghê, ai thấy cũng chê, huhu.
Không lẽ mua cuốn tập viết về tập viết lại? Mà bây giờ mình cũng nghi ngờ nếu mình có cố tình viết nắn nót thì không biết có đẹp như trước đây không, vì tay đã cứng rồi. Chỉ còn cách tự an ủi rằng, viết sao mà viết được cái mình cần và đọc được là được rồi. Khi nào rảnh sẽ viết nắn nót. Dạo này mình hay phát biểu như AQ.
Mình tính chụp hình cuốn tập của mình post lên đây cho mọi người coi, nhưng không tự tin.![]()








