Nghĩ gì? Nói gì?
Saturday, March 17, 2007 6:41:00 AM
Hôm kia ghé thăm blog của nhỏ bạn, đọc entry mới của nhỏ xong mình tủi thân quá trời. Huhu, tại sao mình không viết hay được như vậy nhỉ? Mình ít khi nói ra hay viết ra được những tâm sự, cảm xúc hay cảm giác của mình. Mình không biết cách diễn tả nó hay mình không muốn nói ra, mình cũng không biết nữa, chắc là cả hai. Mà nói ra không chắc có ai hiểu tui muốn nói gì không? ![]()
Nhưng có hai điều mình biết , thứ nhất là mình không có khiếu văn chương, thứ hai là mình hiếm khi nói ra được cảm giác của mình một cách rõ ràng . Mà cảm giác của mình về vấn đề mình đang xem xét thì lại thường hay đúng tuy nó không được rõ ràng cho lắm. Thì cảm giác mà. Mình không nói ra không có nghĩa là mình không biết. Mà không nói ra thì mọi người có hiểu được Thí Kìu nghĩ gì không nhỉ, hehe. Ai mới gặp mình cũng thấy ngại bắt chuyện nếu mình không mở miệng vì thấy mình lạnh lùng như Madam Hongkong, hihi. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, tui cũng nhiều chuyện lắm đó (mà toàn chuyện tào lao không hà) , tại dò chưa trúng kênh của tui thôi.![]()
Đến bây giờ mà mình vẫn nhận được quà sinh nhật đó. Linh nhờ ông xã đang đi công tác SG mang quà vào cho mình, thiệt là quý hóa quá, cảm ơn Linh nhìu nhìu.
.








