My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

"zin" hay không "zin"?

Thứ tư đi học lại sau đợt nghỉ Tết, cả lớp được trận cười run cả rốn. Chuyện là như vầy, hôm đó học môn QTSX, ông thầy dạy môn này dạy hay và nói chuyện bậy cũng rất "cool" (tại không biết dùng từ nào để diễn tả, hihi). Lớp mình thì có anh lớp trưởng 34 tuổi chưa vợ và hay mắc cỡ.

Ông thầy giảng như vầy: hàng có 2 loại, hàng origin là hàng có cấu trúc từ hai nguyên vật liệu trở lên, tui gọi tắt là hàng "zin"; hàng non-origin là hàng có cấu trúc bởi bản thân nó, tui gọi tắt là hàng không "zin". Ví dụ như 1 đơn vị hàng U cần 2 đơn vị hàng em (M) và 3 đơn vị hàng dê (D); 1 đơn vị hàng em (M) cần 3 đơn vị hàng anh (N) và 1 đơn vị hàng tê (T); 1 đơn vị hàng anh (N) cần 2 đơn vị hàng em (M) và 2 đơn vị hàng tê (T),v.v... Anh Tiếp (là anh lớp trưởng được giới thiệu ở trên í), anh cho mọi người biết anh (N) là hàng "zin" hay không "zin"?

Hihi, haha, hôhô... cả lớp lăn ra cười 36 kiểu. Còn anh lớp trưởng chưa vợ thì đỏ mặt tía tai. Hehe, Thí Kìu cũng cười tít cả mắt.