Về nhà ăn Tết
Wednesday, February 7, 2007 6:09:00 AM
Tết đến rồi, lại được về nhà rồi. Chủ Nhật tới là mình đã có mặt ở nhà. Nghe báo chí nói về 4 sự cố máy bay trong 18 ngày của Việt Nam Airlines, nghĩ đến chuyện mình sẽ ngồi máy bay sáng Chủ Nhật tới cũng hơi run.
Không biết mọi người thế nào, chứ mình thì không còn cảm giác nôn nao đợi Tết nữa. Mình thấy Tết làm cho cuộc sống thường nhật của mình bận rộn, lo toan thêm thôi. Phải lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, thăm hỏi lẫn nhau,... Đối với mình bây giờ Tết là dịp nghỉ phép dài ngày để về nhà thăm bà con, họ hàng, người thân, không còn cảm giác gì khác. Có phải mình đang già đi và bị chai lì cảm xúc hay không? Đáng sợ thật, mình không muốn như vậy đâu.
Tết này cũng như mọi năm, mình tranh thủ làm một lèo 15 ngày vì mỗi năm mình về nhà có một lần. Tết về chắc chắn sẽ ăn nhiều, nên chắc chắn sẽ bị lên ký. Mà mình thì đang mập, đang cố gắng giảm cân cho đẹp. So với hồi học ĐH, mình lên 5 ký đó, người cứ tròn ủm. Giờ mà giảm được 3 ký thì tuyệt, nhưng hình như đây là "nhiệm vụ bất khả thi", hichic. Cố gắng để đừng tăng lên nữa thì được, chứ giảm thì không thể, mình đã thử mấy lần. Hy vọng ra Tết, mọi người vẫn nhận ra Thí Kìu của trong Tết. Hihi
Năm nay mình muốn vào sớm để đi Campuchia chơi, nhưng chẳng rủ được ai đi cùng cả. Đi một mình thì không dám, buồn gì đâu... Từ nhỏ đến lớn mình đã vậy mà, làm gì, đi đâu cũng một mình, buồn.... My destiny!!!









