Subscribe to RSS feed
Wednesday, January 31, 2007 6:55:00 AM
Mọi người đã thấy Tượng Phật lớn nhất thế giới bao giờ chưa? Thí Kìu may mắn được có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt rùi đó trong dịp đi công tác Trung Quốc vừa rồi.
Mình biết Tứ Xuyên này có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, mình muốn đi thăm nhiều nơi như Jiuzaigou (là nơi mới quay xong film Thần Điêu Đại Hiệp đó), tượng Phật Leshan, đi xem gấu trúc,... Nhưng khổ nỗi lại không có thời gian, hichic. Lihui và Xiyuan quyết định dẫn mình và Sếp mình đi xem tượng Phật Leshan, cách Chengdu 180km.
Sau một hồi đi xe, mình đến khu thắng cảnh Phật Leshan. Phải trèo rất nhiều bậc thang mới tới được tượng Phật, mình cứ tưởng mình đang "do exercise", hì hục leo, phì phò thở muốn bở cả hơi tai. Cũng may thời tiết cũng mát mẻ vì đang là mùa thu. Cố lên, sắp thành "chánh quả" rồi. Woa, mình không tin vào mắt mình, một cái đầu Phật bự thiệt là bự, đẹp thiệt là đẹp xuất hiện. Từng chi tiết như tóc, mắt, mũi, miệng đều sắc sảo đến từng chi tiết. Mọi người xúm quanh, ai cũng dơ tay. Để làm gì nhỉ, Xiyuan cũng kêu mình dơ tay ra để chụp hình. Xem này, ở trong hình mình như được chạm tay vào mắt, vào mũi, vào tai của ông Phật. Thì ra là vậy, hihi, mấy khi " sờ" được đầu ông Phật lớn nhất thế giới này.
Mình, Sếp, Xiyuan và Lihui lại rồng rắn theo đoàn người xuống chân ông Phật. Cầu thang thật chật và thật dốc. Toàn bộ bức tượng dần dần xuất hiện, ai cũng ồ à thán phục, một bức tượng Phật vĩ đại cao 71m được tạc vào núi. Mình cứ băn khoăn là tại sao ở thế kỷ 8 người ta có thể làm được bức tượng lớn và đẹp như vậy, là tác phẩm của sức người hay là của người ngoài hành tinh? Đúng là không thể tượng tượng được. Vài người thắp nhang khấn vái. Mình và Xiyuan xúm xít chụp hình, vui ơi là vui. Hai đứa đứng cao bằng ngón chân của ông Phật, hihi.
Công việc tạc bức tượng này được khởi đầu vào năm 713, do một nhà sư Trung Quốc là hòa thượng Hải Thông chỉ huy. Ông hy vọng rằng Phật có thể giúp làm cho nước sông êm đềm tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông.
Với chiều cao 71 mét, bức tượng mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt trên đầu gối. Thân của tượng Phật cao 59,98 m, đầu cao 14,7 m, rộng 10 m, mắt rộng 3,3 m, mũi dài 5,6 m, miệng rộng 3,3 m, tai dài 7 m, cổ cao 3 m, vai rộng 28 m, thân thể rộng 28,5 m, chân dài 10,3 m, rộng 9 m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và móng tay nhỏ nhất cũng đủ lớn để có thể đủ cho một người ngồi vào. Hai bên tượng Phật có hai hộ pháp, cao khoảng 16 m, rộng khoảng 6 m, thân mặc chiến bào, tay cầm pháp khí. Người dân trong khu vực này nói rằng: “sơn thị nhất tọa Phật, Phật thị nhất tọa sơn” ("Núi là Phật và Phật cũng là núi"). Một phần điều này là do dãy núi trong đó có Lạc Sơn Đại Phật được cho là có hình dáng tương tự như Phật đang ngủ, khi nhìn từ phía sông, với Đại Phật nằm ở vị trí tim, ngụ ý "tâm trung hữu phật". Lạc Sơn Đại Phật đã được liệt kê trong danh sách của UNESCO như là di sản thế giới kể từ ngày 6 tháng 12 năm 1996.
Chuyến đi chơi này thật thú vị, thật vui, mình quên hết cả mệt. Mình cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội nhìn tận mắt bức tượng Phật lớn nhất thế giới này. Chỉ tiếc là tới quê hương của gấu trúc mà mình chả được nhìn thấy con gấu trúc nào, hichic. Mình nhất định để dành tiền, để làm tour du lịch qua Tứ Xuyên lần nữa, để đi thăm cho hết các cảnh đẹp nổi tiếng, nhất là phải nhìn thấy được gấu trúc, nhân tiện thăm Lihui, Xiyuan, HanBing, Tony, Alisha luôn. Ở Tứ Xuyên có nhiều cái hay lắm, nó nổi tiếng về danh lam thắng cảnh, ẩm thực, khí hậu, con gái đẹp. Chừng nào rảnh, mình sẽ viết bài về Tứ Xuyên.
No comments
1 2 3 4 5 ... 7 Next »
Show all friends
anonymous
IVY writes: Đẹp quá hen, bữa nào mình cũng làm một chuyến m ...
**nhật kí công chúa** writes: thanks bài viết hay quá.
ViVi writes: Doc xong bai nay chac khoi anh chay theo co ga ...
☆LILY☆ writes: @Nhài: éc, vui lém, hihi. 30/4 này về quê ch ...
ViVi writes: Nhin mat kieu giong teen wa a`...mum mim de th ...
Nhật Minh Ngân writes: Éc éc, tên "Baby heo" nghe ngộ quá đ ...