My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Phần thưởng cuối năm

Phần thưởng cuối năm magnify

Năm hết Tết đến, mình làm "bảng tổng kết cuối năm", xem xét những gì làm được, chưa làm được năm qua. Sau một hồi trăn trở, suy nghĩ, mình thấy điều chưa làm được thì nhiều, điều làm được thì không bao nhiêu! Nói chung là "năm này không khác mấy năm qua", không có gì mới mẻ đáng kể. Nhưng dù sao thì mình cũng đã cố gắng nhiều trong năm qua rồi: cố gắng làm việc, cố gắng học hành, cố gắng nghỉ ngơi, cố gắng giảm stress,... . Vậy thì mình cũng nên tự thưởng cho mình đi. Vậy là mình thửa luôn một trong những "đồ nghề" của James Bond trong "Casino Royal" đang chiếu ngoài rạp: máy chụp ảnh kỹ thuật số Sony T50 (trong hình đó, đẹp không?). Mình thấy mình giống Bond Girl quá, héhé . Vậy là bữa nay có máy chụp hình để tung tăng đi chơi rồi, sang năm mình phải cố gắng sắp xếp thời gian để đi chơi nhiều nhiều mới được.

Sang năm, Thí Kìu cố gắng làm được những cái mình muốn và có được những cái mình cần nhé. Thưởng cuối năm bự hơn nữa đó. Cố lên, cố lên!