My Opera is closing 3rd of March

Lily Kieu's blog

Subscribe to RSS feed

Business as marriage!

Hôm nay có người nói với mình như vậy: "Fall in love with first sight is not enough. We are not going to have either one night stand, nor trial marriage. We are all oriental. I always believe the matching of family background, self education, financial and career position is more important than image matching, or beauty on the face." Nghe thì cứ tưởng đang nói về chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Thực ra là chuyện business, "business as marriage"! Haha, một sự liên hệ thú vị nhỉ.

Nhưng marriage thì chỉ một lần thôi, cũng có thể là vài lần. Nhưng business thì cả chục lần, thậm chí cả trăm lần. Marriage là chuyện tình cảm, còn business là tiền bạc. Mình chưa thấy sự liên hệ nào giữa chúng cả, và chưa bao giờ nghĩ là "business as marriage". Nhưng nghe cũng hay hay, nếu đó là làm ăn lâu dài với nhau. Ít ra cũng có sự ràng buộc với nhau về lợi ích chung.

Hôm nay mình buồn, buồn từ sáng tới bây giờ, có lẽ tới mai, ngày kia nữa. Chừng nào mình có cái mình cần thì thôi: đó là vé máy bay về nhà. Hết vé về nhà rồi, làm sao đây? Chẳng lẽ ở đây ăn Tết luôn? Năm mình chỉ được về nhà một lần thôi mà, hichic. Ước gì có nhiều hãng hàng không khai thác đường bay nội địa nhỉ, vậy là mình khỏi lo chuyện vé về nhà dịp Tết nữa. Chỉ là ước thôi, không biết đến bao giờ,...