Ai bảo thức khuya xem film
Wednesday, November 22, 2006 5:56:00 AM
Sáng nay đi làm mà mình cứ ngồi gật gà gật gù, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ. Nghe qua thì cứ tưởng mình đang tập trung vào công việc, nhưng thực ra thì... Nói ra mắc cỡ ghê, thực ra thì sáng nay mình buồn ngủ, mắt mở không lên. Nguyên nhân là tối qua mình thức coi film HQ, hơn 1h sáng mới ngủ. Film My Girl này xem cũng vui, khuya rồi mà mình cứ cười hi híc. Làm thằng nhỏ hàng xóm tò mò lò đầu ra hỏi thăm xem có chuyện gì, hehe. Film này có một nam diễn viên mà nhìn mình cứ tưởng nữ diễn viên! Đẹp gái hết biết! Thời buổi này lạ thật, nam nữ nhìn không kỹ coi chừng nhầm lẫn!
Cố mãi mà mắt vẫn mở không lên, mình tức khí quá đi uống một ly nước to. ( Bác sỹ dặn mình nên uống nhiều nước mà). Uống xong bụng óc ách đầy nước, hai mắt tròn xoe, vậy là hết buồn ngủ. Nhắc chuyện bác sỹ mới nhớ, tuần trước mình đi khám tổng quát. Tâm trạng lo lắng, hồi hộp, căng thẳng vì đây là first time. Lúc khám bệnh mình cứ nghĩ vẩn vơ, tượng tượng ra đủ bệnh mà mình nhỡ xui xẻo mắc phải: tim, phổi, u, ung thư,... đủ hết. Lúc đó mình sẽ thế nào nhỉ, chắc mình sẽ khóc toáng lên, khóc chưa bao giờ được khóc vì mình còn yêu đời lắm mà. Cuối cùng bác sỹ bảo không bị gì cả, nhưng nên uống nước nhiều. Lúc đó mình mới thở phào nhẹ nhõm, thấy mừng hết lớn. Chung quy lại là mình khoẻ mạnh, chỉ thiếu nước thôi, hehe.
Sáng nay cũng ít việc, mình hơi free, chạy vào chăm sóc blog yêu quý. Nhìn thấy mọi thứ cũ kỹ, chán phèo. Vậy là mình quyết định đổi theme, đổi Avatar, đổi cái pic của mình luôn không thôi thằng cháu cứ dèm pha là Dì khoe ĐT... Nói chung cái gì đổi được là mình đổi tất, coi như cũng refresh lại bản thân. Dạo này mình cũng thấy chán lắm, "mỗi ngày như mọi ngày", kg có gì mới mẻ. Tuổi ngày càng cao, càng thấy chán thì phải, hehe. Cho nên mình nên chú ý refresh bản thân thường xuyên mới được.








