My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 27, 2009

Ước muốn, có lẽ cuộc sống sẽ chẳng là cuộc sống khi thiếu đi những ước muốn. Bản thân ai cũng có những ý muốn của riêng mình, nhưng có lẽ với mỗi người với mỗi hoàn cảnh khác nhau những điều mong ước cũng khác nhau.
Cuộc sống vốn giản đơn, nhưng mấy ai biết được trong sự giản đơn đó là những thức vô cùng phức tạp cấu tạo nên, và chẳng ai thoát ra khỏi sự phức tạp để tận hưởng điều giản đơn vốn có.
Mỗi thành công, thất bai đều đánh dấu một ước muốn của ai đó là đạt được hay không đạt được. Có những điều mình muốn mà không được khiến cho mình buồn nhưng mấy ai biết được có những điều thừa quanh mình k cần mà vẫn có lại là niềm mơ ước của những người khác,

Vì vậy tốt nhất hãy bớt đi những mơ ước và sống với gì mình đang có để tận hưởng và vươn tới điều giản dị trong cuộc sống.

Mình có người bạn cứ mỗi lần viết thư câu cuối bao giờ cũng là " Thời gian như gió mang giấc mơ đi thật xa...." có lẽ đúng là như thế, thời gian sẽ trả lời tất cả....