My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Con gai moc rang dung ngay sinh nhat me

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 dương và 28 ấm của mình. Đúng hôm nay con gái yêu lại bị sốt chắc do mọc răng, mình lo lắng vô cùng chẳng còn tâm trí đâu mà tiệc tùng chức mừng sinh nhật nữa:(, xin lỗi tất cả mọi người nghe, hẹn mấy hôm nữa Kiều Anh khỏe hẳn mình sẽ đập phá một trận tơi bời. Măc dù không có tâm trí những nghĩ lại mình đã gần 30 tuổi, một phần cuộc đời đã đi qua nên cũng tranh thủ làm vài dòng blog để ngẫm lại tý chút xem mình đã làm đuợc gì và chưa làm được gì:

Những việc làm được:

- Việc lớn nhất chắc là có chồng có một gia đình hạnh phúc bố mẹ chồng hiền hậu, gia đình nhỏ thì vui vẻ nhưng hay cãi nhau chắc vì vợ chồng gần tuổi, đặc biệt nhất là có một cô con gái tên là Dư Kiều Anh (còn gọi là Jeni) được hơn 10 tháng tuổi, nặng 9.5 kg, dài 75 cm ít cười, ít nói, trắng trẻo, dễ thương, nghịch như giặc, ...trộm vía hi vọng sau con lớn lên sẽ thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn và biết nghe lời cha mẹ.

- Có một việc làm ổn định, hơi nhàm chán, hơi không giống chuyên môn nhưng có chuyên môn cũng giúp mình nhiều trong công việc.

- Có nhiều bạn tốt: mình tự cảm thấy số mình rất may mắn, mình có rất nhiều các bạn tốt, các em tốt có lẽ tại một phần mình cũng hòa đồng, dễ tính và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

- Tiền tài: có 1 mảnh đất to bố mẹ đẻ cho bằng miệng, chưa thấy sang tên bigsmile, có lương lĩnh hàng tháng chả đủ tiêu toàn phải xin tiền chồng.

- Danh vọng: chẳng có gì, nhưng có niềm vui và sự tin tưởng của mọi người đồng nghiệp.

... còn nhiều thứ nữa nhưng tự mình thấy được lớn nhất của mình đó là sự trưởng thành, tự tin trong mọi tình huống. Sự bình tĩnh trong những lúc quan trọng.

Những điều chưa làm được: nhiều vô kể nhưng hiện tại chẳng nhớ ra được nhiều.....Nhưng việc lớn nhất mong mình làm được bây giờ đó là con gái khỏe lại, hết sốt...đó là món quà lớn nhất mà mình muốn nhận được trong ngày sinh nhật hôm nay.