My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ai la trieu phu???

Gần 3 tuần sau khi chương trình lên ti vi mình mới có thời gian để viết vài dòng về chương trình Ai là triệu phú với rất nhiều điều thú vị:
1.Đăng kí: có đứa bạn đăng kí giúp thành ra chỉ có mất 1 tháng đã được gọi đi phỏng vấn. Rất nhanh vượt qua và thành 1 trong 10 người chơi có mặt trong chương trình số 216
2. Đi chơi: nài nỉ mãi mới có bạn đồng hành là bạn học từ hồi cấp 1, nhưng lên ti vi lại nói là từ mẫu giáo cho tăng thêm độ hoành ráng và ấn tượng và kết quả anh Sâm để ý đến bạn đồng hành mà quên mất phỏng vấn người chơi (mới đấu định chồng đi làm bạn đồng hành nhưng sự cố bất ngờ ông bà đi vắng, bác giúp việc về quê nên chồng phải làm osin trông Kiều Anh 8 tháng ở nhà)
3. Lên ghế nóng: Sau một hồi hậu đậu bị nhắc nhở là chậm khi chơi thử, không ngờ ở lượt chơi thật đấu tiên mình đã xuất sắc lên ghế nóng
Lên ghế nóng khác với cảm giac dự kiến, mình cực kì bình tĩnh và nhanh chóng trả lời những câu hỏi dễ, và dùng trợ giúp những câu hỏi khó... thấm thoát đến câu số 10, 15 triệu trong tay và đối đầu với câu 11. Một câu hỏi quá khó nhưng đúng là mình cũng hơi ngốc vì không nghĩ câu hỏi lừa người chơi...và mình đã chấp nhận knock out trong trạng thái vẫn chưa tin vào sự thật và tự an ủi mình được 15 triệu còn hơn.
4. Lên ti vi: Sau hai tuần quay cả nhà và bạn bè mình hồi hộp chờ ngày xem ti vi cũng đã đến. Ui nhưng thiệt tệ mình đúng là không có duyên làm người nổi tiếng, mình lên hình thật là xấu xí, béo ú và còn suốt ngày cười nữa....Nhưng mà cả nhà đều rất vui vì tự dưng điện thoại của nhà nhà đổ ầm ầm, các bạn ở nước ngoài cũng gọi về chúc mừng nữa.....
5, nhận giải thường: kể từ ngày đó đến h, vẫn chưa có tiền thưởng về. Các list hẹn khao đang dày đặc chỉ chờ tiền chuyển khoản để tiến hành

Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và chúc mừng cho mình!