Con gai 9 thang
Sunday, March 15, 2009 3:31:00 PM
Thật là vui con gái mẹ đã được hơn 9 tháng, con đã biết tự vịn thành cũi đứng và đi men theo thành cũi rồi. Nhìn con những lúc đó thật đáng yêu biết bao. Mẹ mong con sớm biết đi, sớm tự đứng trên đôi chân của mình để con cảm thấy tạo hóa dành cho mình nhiều điều thú vị làm sao. Cũng 9 tháng nhưng con vẫn chưa có chiếc răng nào cả, không hiểu con định biểu tình và mọc lên một lúc hay sao nữa...Dù sao mẹ cũng chẳng lo lắng, mẹ muốn con lớn lên một cách tự nhiên nhất. Nhà mình ai cũng muốn cho con đi khám kiểm tra sức khỏe nhưng bản thân mẹ với linh cảm người mẹ và tham khảo mẹ cảm thấy không muốn cho con đi chút nào cả, vì mẹ biết con gái mẹ vẫn đang lớn lên từng ngày, vẫn sẽ là một bé con đáng yêu.
9 tháng, con gái cũng đành dấu bằng một đợt ốm, con gái ốm mà mẹ cũng thấy sợ quá đúng là tâm lí của một người mới làm mẹ, nhưng mẹ cũng hết sức bình tĩnh để lựa chọn những biện pháp tốt nhất dành cho con, trộm vía cũng mới chỉ ho và sổ mũi nhưng con gái bớt nghịch hẳn và bám mẹ vô cùng. Nhìn con gái với cái mũi dày đặc gỉ mà thấy thương con gái quá, con gái chưa biết xì mũi mà nên mẹ phải giúp con gái bằng mọi cách để con dễ thở hơn. Còn vụ ho mới lại thương làm sao, con ho chẳng kém gì người lớn, không biết con gái có đau họng không nhưng chắc con cũng k đau nhiều vì mẹ thấy con vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan, chỉ thỉnh thoảng làm một tràng dài thôi.
Đúng là lúc con ốm mẹ mới thấm thía...hic mẹ mới áp dụng tư ưởng thoáng với con được mấy hôm thì thời tiết thay đổi thế là con ốm liền, làm mẹ sợ quá chẳng biết phải làm gì. Trước đây mẹ giữ gìn con ghê gớm, cẩn thân với con từng li từng tý một...sau mẹ mới biết là giữ gìn con vừa thôi thì con lại bị ốm ngay, hi vọng là do thời tiết chứ không phải do suy nghĩ mới của mẹ.
Mong con gái sớm khỏe hẳn và lại vui vẻ như trước.


