My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Người đàn bà nổi loạn

Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc. Tôi thấy mình dành rất nhiều thời gian để đọc câu chuyện này, chẳng biết vì sao, nhưng càng đọc càng cuốn hút, càng muốn xem kết quả của người đàn bà đó như nào. Nhưng cái kết thúc lại quá gợi mở nên mỗi người đọc lại được quyền nghĩ theo cách riêng của mình. Với riêng tôi, tôi chỉ mong người đàn bà đó được hạnh phúc, hạnh phúc sau những ngày tháng quá bão giông của mình....

Mưa, trời mưa rả rích suốt cả ngày, cũng vào đúng ngày câu chuyện của người đàn bà đó kết thúc. Gấp cuốn sách trong tay mà tôi không hiểu tại sao nó lại vương vấn đến mình nhiều như vậy, một người đàn bà yếu đuối có những sức mạnh phi thường trong cuộc đời, vậy mà lại đánh rơi mình trong tình cảm ngổn ngang, phải chăng đúng là mỗi con người đều có một số phận, mọi thứ đều được an bài theo số phận đó...chẳng thể đổi thay được hay sao?????

"Gió cuốn đi tất cả những gì cuối cùng còn sót lại trong vườn, chị ngồi nhìn từng chiếc lá khô mùa thu còn sót lại và cảm thấy xót xa cho mình, xót xa cho sự cô đơn còn lại...nhưng đâu đó trên cành lại có những chồi non đang lên trái mùa...Chị khẽ mỉm cười, một nụ cười đã lâu lắm mới được nở trong trái tim mình...."