My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hom nay la mot ngay dac biet

Đúng, hôm nay là một ngày đặc biệt với tất cả người dân thủ đô vì hôm nay là ngày giải phóng thủ đô mà. Nhưng với mình còn đặc biệt hơn vì hôm nay kỉ niệm 2 năm ngày cưới của mình, và kết quả của nó là bé Kiều Anh được hơn 4 tháng tuổi.

Hai năm, một khoảng thời gian đi qua rồi nhìn lại mới thấy nhanh, thấy vẫn chưa làm được việc gì có ý nghĩa cả, hai đứa vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết nhau, lúc gần lúc xa nên không biết đã hiểu được nhau bao nhiêu. Nhưng cuối cùng kết quả đẹp nhất vẫn là bé Kiều Anh, bé Kiều Anh là niềm vui lớn nhất của mình từ ngày đó đến bây h. Mặc dù bận rộn nhưng khi nào có bé ở bên cạnh, thấy bé nhoẻn miệng vười với mẹ, khóc đòi theo mẹ, rúc mặt vào mẹ để ngủ....làm mình thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết bao, thấy mọi mệt nhọc đều tan biến. Mình làm mẹ, đã là một người mẹ thực sự mới hiểu hết đươcj tất cả những gì mình làm bây giờ đều vì Kiều Anh, đều nghĩ đến Kiều Anh đầu tiên.

Hai năm, khoảng thời gian không quá ngắn đủ để cho mình cảm thấy rất hạnh phúc và thầm cảm ơn vì đã được làm dâu trong gia đình mình, mọi người đều coi mình là một thành viên thực sự. Đặc biệt bố mẹ chồng mình khiến cho mình có cảm giác mình là một cô con gái của bố mẹ chứ không phải là một cô con dâu....

Mặc dù có lúc này, lúc kia nhưng mình cũng thầm cảm ơn tất cả đã mang lại cho mình khoảng thời gian vừa qua, một khoảng thời gian rất có ý nghĩa. Bây h có Kiều Anh nữa nhà mình sẽ thành một gia đình hạnh phcus tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.