Kieu Anh day thang
Friday, July 4, 2008 6:53:00 AM
Không biết là nhanh hay la khôg nữa. Mới ngày nào mà hôm qua Kiều Anh nhà mình đã được đầy tháng rồi. Bé bắt đầu biết nhìn mẹ, biết tìm mẹ và bén hơi mẹ rồi. Chẳng là chiều qua mẹ cháu trốn ra ngoài mua mấy thứ linh tinh để chuẩn bị về thăm ông bà ngoại, thế mà cháu dậy khóc đòi mẹ làm mẹ vừa đi đã phải về rồi. Về đến nhà mẹ bế Kiều Anh mà Kiều Anh cứ dửng dưng nhé, cứ như là đang dỗi mẹ vì mẹ bỏ đi chơi một mình ấy, thương con gái ghê cơ 
Hôm qua do có đông người quá nên bố cháu không vác cái máy ảnh to đùng xuống tác nghiệp được. Post tạm cái ảnh chụp bằng canon IXY90 để các cô chú xem tạm banh gato mừng cháu đầy tháng nhé
Hôm qua do có đông người quá nên bố cháu không vác cái máy ảnh to đùng xuống tác nghiệp được. Post tạm cái ảnh chụp bằng canon IXY90 để các cô chú xem tạm banh gato mừng cháu đầy tháng nhé



