10 days
Friday, June 13, 2008 10:35:00 AM
Thế là mình đã tròn 10 ngày tuổi rồi. Bao nhiêu trông mong của bố mẹ, ông bà va mọi người. Trộm vía trông mình thật kháu khỉnh
(đấy là mình nghe lỏm mọi người đến chơi khen mình thế nhé chứ k phải mình tự khen đâu
). Mấy hôm đầu thật vất vả cho mình vì phải làm quen với môi trường mới, ở trong kia đang độc thân tự do, ra đây bao nhiêu thứ mới lạ với mình
. Vì mình phải làm quen lại từ đầu nên khá là vất vả, mình hay hờn dỗi, khóc nhè, đòi ty mẹ, rồi ị, tè chẳng đúng giờ gì cả
. Bây h ngôn ngữ duy nhất của mình là khóc nhè
, hay thật mình chỉ khóc nhè thôi mà mẹ mình hiểu hết mình muốn gì, nhưng lúc đó mình lại muốn tặng cho mẹ một nụ cười nhưng mà mình cười vẫn chưa tươi nên mình sẽ ghi nhớ lại và để dành sau này tặng mẹ thật nhiều nhiều niềm vui.![]()
Mấy hôm đầu qua đi, bây h mình nhớn hơn hẳn
, mình lịch sự hơn một chút rồi nhé, mình biết thương mẹ hơn, không bắt mẹ đêm đêm cứ 1h lại tỉnh dậy vì mình nữa mà thay bằng 2h một lần như thế mẹ được nghỉ lâu hơn, đỡ mỏi hơn đúng không...Hàng ngày cô y tá đến tắm cho mình cứ trầm trồ khen, cô ấy làm mình muốn cảm ơn vì khen mình nhiều quá, nhưng mình chưa biết nói thế nào cho hay cả, thế là hôm nay mình nghĩ ra cách cảm ơn rất độc đáo, sau khi tắm xong mình tặng cô ấy hẳn một bó hoa vàng to đùng,
thế mà cô ấy vẫn thơm mình trước khi về, thích quá cơ.![]()
Mình định chụp vài kiểu ảnh để mọi người cùng chia sẻ xem những lời khen có đúng không, nhưng mà bà mình cứ bảo là chưa được chụp ảnh nên mình đành thôi. Hẹn mọi người dịp khác nhé, mình lại khóc nhè đòi mẹ đây, mình nhớ mẹ rồi vì mình ngủ được gần 2h rồi mà, đến lúc mình lại đòi mẹ để ti đây
"yêu mẹ nhất, yêu bố nhất"
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé![]()


