Tuần thứ 37-38
Thursday, May 22, 2008 1:36:00 AM
Nhanh quá, mới đây mà bé nhà mình đã được 38 tuần rồi. Nếu như đúng dự định thì chỉ 2 tuần nữa là bé sẽ được chào đời, được ngắm mặt trời, được gặp ông bà bố mẹ, cô chú và các bác nữa... Mình hồi hộp lắm không hiểu em bé sẽ như nào? không hiểu bé nhà mình có hồi hộp chờ được gặp mọi người như mọi người đang hồi hộp từng ngày để đón bé hay không? chắc là có đúng không, vị dạo này mình thấy bé cựa quậy nhiều, đôi khi cũng làm mình hơi đau nữa. Nhưng lúc nào mà bé ngủ ngoan không quấy mình lại thấy lo lo đấy. Vì thế mình sẽ cố gắng đau một chút nhưng biết bé nhà mình vẫn đang mạnh khoẻ là mình yên tâm hơn.
Hôm qua mình và bé lại đi gặp bác sĩ, hic khám ở bệnh viện thật là đông. Lần nào cũng chiếm mất trắng một buổi nghỉ làm của mình mới xong... Nhưng hôm qua được bác sĩ trưởng khoa siêu âm, mình thấy rất yên tâm về cách bác ấy làm việc, cách bác ấy hỏi han....đúng là bác sĩ trưởng khoa có khác.. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Nhưng có một điều thú vị là bé nhà mình đúng là một bé gái duyên dáng và e lệ, khi bác sĩ chụp ảnh bé cũng nhất định quay mặt ra mà cứ quay đi đâu ấy
. Mình hi vọng sau này lớn lên bé sẽ là một co bé tế nhị và nhẹ nhàng.
Kết thúc buổi sáng qua, cả nhà mình làm một bữa ăn hoành tráng ở nhà hàng Phố Biển sau một hồi đi lòng vòng không tìm được nhà hàng nào bình dân, sạch sẽ... để ăn, hi hi, nghe thế cho oai bé con nhỉ. Nhưng nhà hàng được đúng cái đẹp, phục vụ thích còn lại món ăn thì chẳng có gì đặc sắc cả...ăn xong hơi phí tiền 
Ah, mà hôm qua bé nhà mình đã được 3,23kg rồi đấy. Bé lớn nhanh quá, nên chắc mình phải giảm ăn thôi 


