My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thời gian càng ngày càng nhanh

Thời gian trôi thật nhanh, càng đến giai đoạn cuối thời gian lại càng qua nhanh. Bé nhà mình đã được 35 tuần, chẳng mấy chốc nữa là bé sẽ chào đời . Đợt này trời bắt đầu nóng, làm cả mình và bé đều nóng ơi là nóng, vừa quạt vừa điều hoà mà vẫn không ăn thua. Không hiểu sau khi bé ra đời xong thời tiết có thương thương mát đi một chút, chứ đừng nóng như này nữa.

Đến giai đoạn này rồi, bé nhà mình bắt đầu đạp nhiều, nhưng mình chưa thấy đau bao h cả. Trong khi hôm qua gặp một chị mới có bầu được 6 tháng, mà chị ấy kêu con chị ấy đạp đau quá. Chắc là bé nhà mình thương mẹ nên không làm mẹ đau ấy nhỉ?

Hôm trước cô chú Long Hạnh đi Nhật về đến chơi, tặng cho bé một bộ đĩa VCD để bé nghe nhạc và học tiếng anh, thích ơi là thích. Nhất bé Sam nhà mình được cô chú mang quà từ Nhật về liền. Cảm ơn cô chú Long Hạnh nhé, Chúc cô chú sớm có em bé nhé! Rồi sang nhà cô Hằng chơi với chị Chíp, lại được chị Chịp dành cho bao nhiêu là thứ đẹp của chị ấy nữa. Hi hi khi nào bé Sam nhớ sang cảm ơn chị Chíp nhé.

Hôm kia chị Mai nhà mình đi xem tử vi cho mình. Không hiểu chị Mai có tán gì không mà ông ấy tán dương cái số của mình quá trời. Mình đọc bảng bình giải mà thấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng sướng, có chút hạn con con thì lại có quý nhân giúp đỡ nên lại nhanh chóng như bình thường. Hi hi, chẳng bù cho cái ông mà bạn Nam xem hộ, ông ấy ghét mình hay sao ấy toàn chê mình, hay là trình ông ấy kém không nhìn thấy những vẻ tiềm ẩn ở bên trong nhỉ Được cái ông thầy mà chị Mai xem cho mình, mình thấy có mấy điều đúng ghê: ví dụ mình bị đâm xe năm nay này, mình sinh con gái này, rồi chuyển việc nữa....Cái vụ chuyển việc là mình lăn tăn nhất không hiểu mức độ chuyển việc ở đây là như nào nhỉ? Mà như ông ấy nói thì công việc của mình rất tốt.. trong khi hiện nay mình thấy có gì đặc biệt đâu? hay tại mình chỉ quan tâm đến em bé nhà mình sắp ra đời mà chẳng thèm để ý gì cả.

Hôm qua ở nhà buồn buồn, mình nổi hứng viết lại mấy đoạn văn.. Nhưng đọc đi đọc lại mình lại chẳng muốn post lên đây nữa, một phần vì nó buồn quá, một phần mình cũng k muốn ai đọc cả....Cái ông tử vi cũng bảo mình có khiếu văn chương, hic hic, ông này lại toàn nhìn thấy cái mà mình cũng chưa thấy đâu cả