My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuan thu 32

Hôm nay, một lần nữa lại được nhìn bé Sam nhà mình. Trông thích ơi là thích, đây cũng là lần đầu tiên mình vào bệnh viên Bưu điện và xếp hàng dài dài để chờ đến lượt được khám bệnh. Lúc ở ngoài phòng siêu âm, nghe các cô các chú hỏi thăm bé Sam, mẹ bảo bé là bé gái cô chú nào cũng nói là bé gái xinh giống mẹ là thích rồi . Hi hi nhưng mình lại thích con gái mẹ giống bố hơn, vì giống bố con còn xinh hơn rất nhiều (xinh như cô Phương nhà mình ấy).

Thế là bé Sam đã được 32 tuần rồi, chỉ còn 8 tuần nữa thôi là bé sẽ chào đơi. Cả nhà mình hồi hộp lắm. Bé nữa, bé thật may mắn vì hôm qua là sinh nhật mẹ, mấy ngày liền bé cũng được cùng mẹ dự tiệc sinh nhật với các cô chú, các bác bạn của mẹ đấy. MÌnh cũng thấy sinh nhật lần này của mình thật là đặc biệt: lần đầu tiên sinh nhật lại có bé ở trong mình, với một trọng lượng khổng lồ hic hic, không hiểu sinh bé Sam xong mình sẽ như nào nhỉ? Nhưng dù sao lúc này sức khoẻ của bé vẫn quan trọng nhất vì thế mẹ chẳng sợ xấu, mẹ sẽ cố gắng để bé yêu được khoẻ nhất nhé.

Hôm nay tiếp xúc với bác sĩ mới, không phải bác sĩ quen thuộc, vị bác sĩ này trẻ nên nhiệt tình quá, mà bé Sam hình như xấu hổ hay sao ấy. Nhất định không chịu cho bác sĩ chụp ảnh gì cả, bác sĩ cứ quay đầu nào, con lại lộn trốn biệt đi thế là bác sĩ loay hoay mãi vẫn không chụp được. Cuối cùng bác ấy chịu thua con gái mẹ và đành chụp con ở góc độ e lệ lắm nhé. Bé Sam chắc sau lớn sẽ ý tứ và duyên dáng lắm đây.

Cố gắng khoẻ mạnh nhé bé Sam