My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đón bé Sam

Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bé Sam sẽ được gặp ba mẹ, gặp ông ba, cô chú... Chắc là bé vui lắm và ai ai cũng vui khi nhìn thấy một bé Sam xinh đẹp...Vì bé Sam là rất yêu quý với ba mẹ, nên ba mẹ rất muốn chọn một nơi để Bé Sam được đón ánh nắng mặt trời đẹp nhất. Từ ngày đầu ba mẹ luôn nghĩ là sẽ sinh con ở Việt Pháp, để con có một khởi đầu thật tốt đẹp. Nhưng hôm nọ có một chú cũng có bé sinh ở Việt Pháp, chú ấy lại phàn nàn này kia làm bố mẹ lo lắng quá, k hiểu là sự lựac chọn của ba mẹ dành cho con có đúng không nữa...Mẹ lần mò lên internet, đọc biết bao thông tin về VP, về các bệnh viện khác mà rối hết cả lên. Mẹ có hỏi cô Thuận vì bé nhà cô ấy sẽ sinh ở bệnh viện Bưu điện ngay gần nhà mình, mà bệnh viện này sạch sẽ, đẹp lắm. Nên cuối cùng mẹ cũng đưa ra 2 option là Việt Pháp, và Bưu điện. Thứ 5 này mẹ sẽ đi cùng cô Thuận để khảo sát bệnh viện Bưu điện xem thế nào nhé ocn yêu. Nhưng trong thâm tâm mẹ vẫn thích con được sinh ra ở Việt Pháp nhất giống bé Chíp nhà cô Hằng, cô ấy khen ghê lắm, mẹ cũng muốn con có khởi đầu thật tốt đẹp. Theo con, bé Sam của ba mẹ, con thích mình sẽ được chào đời ở đâu? cho mẹ biết nhé?