Be Sam di xem phim
Monday, March 31, 2008 7:11:00 AM
Không biết có ai được đi xem phim sớm như bé Sam nhà mình không nhỉ? Mới có 30 tuần tuổi mà mẹ đã đưa bé đi xem phim rồi, xem những 2 lần liên tiếp nhé. Một lần do nhà mất điện còn một lần thì lang thang chẳng biết đi đâu vì nhà đang sửa bụi quá, nên mẹ con bé lại đi xem phim. Hôm đầu tiên xem phim dành cho bé "Spider witch" hình như bé không thích lắm thì phải, chẳng thấy bé ho he gì mấy. Hôm sau mẹ chọn phim "Kho báu quốc gia" cho mẹ xem thì bé lại rất thích thú với cuộc phưu lưu của các cô chú trong đó, bé ở trong mẹ mà cứ reo hò ầm ầm làm mẹ xem phim mà chỉ mải ngắm bé đạp mẹ, không xem được chi tiết những pha hay gì cả. Có gì bé phải kể lại cho mẹ nghe nhé.
Mấy hôm nay mẹ hơi mệt, không hiểu có phải do thời tiết thất thường hay không, nhưng mẹ ăn không thấy ngon, ngủ cũng không được ngon nữa. Mẹ thấy lo lắng quá không hiểu bé Sam có bị ảnh hưởng không? Nhưng có điều mẹ vẫn uống thuốc đầy đủ và cũng không thấy có gì khác biệt cả, nên em hi vọng bé Sam của mẹ vẫn ngoan ngoãn nhé. Mà mấy hôm nay mẹ thấy bé đạp mạnh lắm, chắc bé bắt đầu lớn nhanh và không thích ở trong mẹ nữa rồi hả. Bé phải cố gắng nhé, chỉ hơn hai tháng một xíu nữa thôi là bé sẽ được đón ánh mặt trời mỗi ngày, được ngắm ba của bé, ngắm mẹ, ngắm ông bà và ngắm tất cả các bạn khác của mình nữa... Lúc đó bé sẽ mệt nếu không đủ sức đâu, vì thế bé phải cố gắng chóng lớn để sinh ra khoẻ mạnh, có thể nhìn ngắm hết mọi người bé nhé.
Hôm nay đến cơ quan mẹ, cô Huyền nói chị cô ấy mới sinh một cậu con trai nặng 2,5 kg nhưng mẹ bé ấy chỉ tăng có 7,5 kg thôi. Hơi ít bé Sam nhỉ, mẹ của bé Sam đã tăng vèo vèo 10 kg rồi đấy nên bé phải cố gắng để có một sự khởi đầu mạnh khoẻ nhất nhé. Cả nhà rất yêu bé đấy.![]()


