My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tin vui

Dãy bàn có 3 người, 3 đứa chơi với nhau suốt bao nhiêu năm. Mình là bé tuổi nhất vì đi học sớm nhưng lại tảo hôn nhất, rồi đến Hồng, và cuối cùng là Loan béo. Nhưng đúng là trùng hợp kì lạ sau khi hôm nay nghe Loan béo thông báo có em bé rồi làm mình thấy rất thích khi cả 3 đứa mặc dù cưới khác nhau, cách nhau cả hơn năm mà cuối cùng lại có 3 em bé cùng tuổi. Trong đó mình và Hồng đều là bé gái rồi, chỉ còn mỗi Loan béo chưa biết là bé gì, nếu mà lại là bé gái nữa thì càng thú vị làm sao.

Mấy hôm nay đang buồn, nghe được tin này mình thấy vui quá. Chúc mừng LOan béo nhé, chẳng gì bằng có một đứa con ngoan ngoãn dù trai hay gái đều yêu hết. Chúc mừng HỒng tháng 8 này sẽ được chào đón bé yêu ra đời và cũng không quên chúc cho bé Sam nhà mình (hi hi là chị của 3 bé) sẽ chào đời vào tháng 6 này, mong bé ngoan ngoãn, xinh xắn và thông minh nữa.

Chúc tất cả mọi người đều có những hạnh phúc của riêng mình.