My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 25, 2008

Thế là hôm nay lại là một ngày chẳng có gì tốt đẹp cả, mình lại thấy chán hơn. Tối qua đã bực mình, đến hôm nay liên tiếp biết được mấy tin chẳng có gì hay ho làm mình k biết nên làm gì nữa. Có lẽ mình phải thay đổi, mình không biết là mình cần làm gì và cần thay đổi như nào nữa. Liệu sự thay đổi có mang lại điều gì đó cho mình không? Chắc phải có một lần mình phải thay đổi thực sự. Thời gian tới, mình sẽ có nhiều thời gian để nghĩ về tất cả, và có những quyết định đúng đắn cho mình hơn.

Hôm nay có đúng 1 niềm vui duy nhất là đi siêu âm, nhìn thấy được mặt của bé Sam, k hiểu bé giống ai nữa, hình như là giống bố cháu nhiều hơn thì phải p. Bác sĩ còn chụp cả ảnh khuôn mặt của bé cho mình mang về nữa, tha hồ mà ngắm. Lúc này mình chỉ nên nghĩ đến bé yêu nhà mình thôi, nhưng mà sao vẫn khó thế mọi thứ cứ ám ảnh mình vô cùng.

Làm sao để thay đổi được số phận, có phải là những quyết định kịp thời hay không???? Có ai đó chỉ cho mình cách thay đổi? Cho mình lòng tự tin để dám quyết định, để đủ tự tin thay đổi tất cả, bỏ lại phía sau tất cả để bắt đầu lại....

...........