Entry for March 22, 2008
Saturday, March 22, 2008 2:33:00 AM
Thế là bé Sam nhà mình đã được hơn 28 tuần rồi, không hiểu bây h bé nặng được bao nhiêu vì mình chưa đi siêu âm. Nhưng bé bắt đầu cũng nghịch ngợm lắm, nhưng lại rất thương mẹ nhé, chẳng làm mẹ đau mà chỉ đùa vui với mẹ thôi. Mình cứ nghĩ đến ngày bé ra đời chắc vui lắm, mặc dù tối qua đọc blog của bạn Hằng- Rùa kể lại lúc sinh làm mình cũng hơi hơi sợ, tính mình vẫn sợ đau mà. Dù sao thì mình thấy bà mẹ nào cũng sợ đau, nhưng đón được bé yêu ra đời sẽ rất vui, sẽ át đi hết niềm đau đó đúng không bé Sam.
Không biết bé Sam nhà mình sẽ giống ai nhỉ? Cả nhà mình cùng ngồi để chọn những nét đẹp cho bé sẽ là một cô bé rất xinh xắn của bố mẹ. Bố nó thật ích kỉ
toàn chê mẹ xấu
và đòi phải giống bố hết... nhưng không sao, mình cũng chỉ mong con đẹp nên mẹ nhường bố nó, bố nó thích nhé
. Mẹ hi vọng con sẽ xinh xắn như cô Phương là mẹ thấy mình rất thành công rồi đấy
.
Mấy hôm nay mình bắt đầu quen với hình ảnh váy bầu rồi, mìnhtự tin hơn trong thân hình như quả bóng
, chắc bé yêu cũng thoải mái hơn đúng không. Cố gắng lên nhé bé yêu, cả nhà rất yêu con và mong chờ con đấy.![]()


