My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Váy bầu

Thế là bé Sam nhà mình ngày càng lớn nhanh, khiến mẹ nặng nề vô cùng với cái trống ở đằng trước. Mẹ bắt đầu khệ nệ, bắt đầu hiểu cảm giác thế nào là mang nặng, chỉ còn đẻ đau nữa là thấm thía hết được công sinh thành của cha mẹ mình....

Bé lớn nhanh quá, trời thì lại còn hơi lạnh nên mẹ bé cũng sợ ốm chẳng dám mặc váy bầu, mặc dù mặc như này bé có thể sẽ không thoải mái chân tay bằng váy bầu nên bé cũng cố chịu nhé.

Sau bao lần đắn đo, hôm nay mẹ bé quyết định sẽ mặc váy bầu đi làm. Cảm giác rộng và thoải mái khiến mẹ cũng rất thích, nhưng dường như khi mặc vào chiếc váy bầu mẹ bé tăng vèo vèo và nhìn tròn như một quả bóng, mặc dù bình thường chẳng đến nỗi như vậy... và quan trọng nhất là mẹ thấy dường như mình cảm nhận được cảm giác sắp làm mẹ hơn. Nhưng mà vừa bước chân vào cơ quan, mấy bác bảo vệ đã ùa ra với con mắt rất ngạc nhiên nhìn mẹ trong trang phục mới, rồi đến nhà xe, lên trên phòng... cứ như là mẹ ở trên trời mới rơi xuống vậy, làm mẹ rất bối rối. Đền giờ cơm trưa tại cơ quan, mẹ không dám chạy lăng xăng, ngồi ngoan một chỗ, ăn thật chậm, thật lâu.. mà cuối cùng vẫn đứng lên trước mọi người, và điều gì xảy ra bé Sam biết không, mọi người lại ồ lên, một lần nữa mẹ như lại từ trên trời rơi xuống....mẹ vừa ngại nhưng mẹ vẫn vui vì mình sắp được chào đón bé Sam rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là bé Sam sẽ được mẹ ôm ấp.

Mấy hôm nay tự dưng thời tiết linh tinh, mẹ cũng thấy hơi mệt, nhưng sẽ cố gắng đểkhoẻ mạnh, vì bé Sam vì thế bé Sam cũng phải cố gắng nhé, hai mẹ con mình cùng cố gắng nào để cả hai mẹ con mình, cả nhà mình đều mạnh khoẻ.