My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Định hướng

Hôm qua, để kết thúc một ngày rất chán của mình. Ngồi xem một đống video clip hài mà không hiểu nên nghĩ đó là hài hay là bi nữa. Một chú bé vì bị đứt phanh đâm ngay vào một cái thùng sơn to đùng để rồi bước ra lấm lem đầy sơn như bộ tộc sơn người ở châu phi, Một cậu học sinh đang trựơt patin đến trường... ào một cái mất đà cậu đâm sầm vào cái ô tô, may mà ôtô đang đỗ và hậu quả như nào chắc ai cũng hiểu... Rồi có ai đó thả một hòn đá hay hòn sắt rất nặng vào đầu của một cái ống rỗng, khiến cho anh chàng khuân vác không thể nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì cứ nghiêng đầu này hòn sắt lại chạy đầu kia.. làm mất cân bằng.....Còn bao nhiêu tình huống với bao nhiêu videoclip nữa. Mình xem rồi, thấy chung một điều là mọi người trong đó đều có kết quả hài hước theo cách nhìn hài hước, còn phải nói chính xác thì đó là một kết quả tệ bởi vì đã không kiểm soát được chính mính, không hạn chế được tốc độ, không định hướng được bản thân và không giữ được cân bằng tốt....Không hiểu những người sống và làm việc khác khi mất định hướng sẽ ra sao nhỉ? khi không hạn chế được tốc độ của bản thân thì sẽ thế nào? và cân bằng nữa, nếu thiếu cân bằng trong cuộc sống liệu điều gì sẽ xảy ra....?

Ngày trước mình đã từng nói về khoảng lặng trong cuộc sống, khoảng lặng của mỗi người là khoảng thời gian của mỗi người ngẫm lại về mình, về tất cả, để rồi có sư đổi thay, có sự cải tiến, có hướng đi phù hợp với bản thân mình... Nhưng mấy ai đã thực sự làm được điều đó.... MÌnh sợ rằng cuộc sống vội vã này đang khiến mọi người sống theo kiểu cuốn chiếu, đến đâu hết đến đó mà chẳng bao giờ ngẫm lại tất cả.

Cuộc sống có lúc thành công, có lúc thất bại, có lúc may mắn và có lúc không may.... Mọi người thường thích khi mình thành công, may mắn và mấy ai thích những lúc không vui. Đó là quy luật tất yếu mặc dù ai cũng biết thất bại là mẹ thành công, nhưng để biết được mỗi thất bại có thực sự là mẹ thành công hay không, liệu có mấy ai hiểu và ngấm được nó....