My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngay rat te

Lâu lắm mình không viết blog, cũng không hiểu lí do tại sao nhưng mình không cảm thấy muốn viết lách bất cứ thứ gì nữa. Cảm giác mõi lần viết mà lại chẳng thể nào viết được khiến mình thật khó chịu.

Hôm nay mình đã mở ra mở vào mấy lần rồi mà cũng không viết được. Đến bây giờ thì cũng đành viết mà chỉ xả bớt đi chút bực tức vì hôm nay đúng là một ngày thật tệ với mình.

Một ngày mà mình cảm thấy mệt mỏi từ tối qua, sang dậy cảm giác không có chút hứng thú nào cả, nhưng vì trách nhiệm và bao nhiêu công việc vẫn phải đi làm... đi làm với tâm trạng thật chán nàn và đúng như một ngày rất tệ, cùng một lúc mình nhận được 2 tin rất chán... hic giá mà mình nói được đó là tin gì ở đây, nhưng blog này public nên mình không thể nói rõ hơn được. Nhưng sau khi có 2 tin đó càng làm mình hết cả hứng muốn làm bất cứ chuyện gì nữa...Tiếp thế chưa hết, chẳng hiểu buổi chiều chú nào nghịch cái ipod của mình, đem đặt code rồi quên biến mất. Mình mất bao công để tìm ra cách phá code.. hic, cái bác già mình hỏi cũng chán bảo là chỉ có cách reset lại, và chịu mất hết dữ liệu... Mình mất bao công tìm cách down tool để backup mà mãi không được vì tìm mãi chẳng được bản crack... Cuối cùng mình quyết định tìm cách unlooked code... tìm toàn phải những bài cao siêu đâu đâu, để cuối cùng cách gỡ nó vô cùng đơn giản...hic, thế là mất hết buổi chiều chán vô cùng của mình...Chẳng biết nóigì nữa, hôm nay đúng là một ngày tệ với mình, và mình cũng chưa biết bao giò nó mới kết thúc nữa... Trong khoảng thời gian này mình không nên suy nghĩ nhiều....mình phải biết lo cho con gái mình nữa, mình hãy lấy đó làm niềm vui và bỏ qua hết mọi việc khác đi, không có gì quan trọng bằng bé Sam của mình lúc này cả. Mình mong rằng bé Sam sẽ xinh đẹp, ngoan ngoãn và khỏe mạnh ....Mình đang mong chờ từng ngày để đón bé ra đời. Bé sẽ là niềm vui của mình, chẳng có gì có thể khiến mình buồn được mà, hãy nghĩ đến bé yêu của mình.....

Những người sống quanh tôi...

Ngày bé, ngày lớn và những ngày gần đây nhất, bất kì ai xem bói hay tướng số nhìn mình đều phán chung một câu là mình có tướng giúp chồng,, giúp bạn bè ... Càng ngày mình càng thấy điều đó đúng những người bên cạnh mình, chơi với mình đều có những điều rất may mắn trong công việc, trong chuyện làm ăn....mặc dù đến khi mọi người thành công hơn, mọi người bận rộn hơn chưa chắc có thời gian nghĩ tới mình . Nhưng dù sao mình cũng vui vì đã mang lại điều gì đó cho người khác, có lẽ số mình là luôn mang lại may mắn cho người khác thì phải nhận phần thiệt về mình thôi . Mình cứ nghĩ thế cho vui vẻ.....

Mai là thứ 7 rồi, mình phải ngủ sớm, ngủ một giấc ngon bù cho cả tuần buồn ngủ, nhưng còn nhiều việc chưa làm quá, chắc mai phải đi làm cho xong vì dù sao mình cũng k thể lơ là với công việc mặc dù mình đang k thích làm việc.